Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Ma-kiệt-đề, du hành trong nhân gian, đến nghỉ đêm tại trụ xứ của quỷ A-lạp.
Bấy giờ quỷ A-lạp bận hội các quỷ thần; có con quỷ Kiệt-đàm thấy Thế Tôn nghỉ lại đêm chỗ trụ xứ của quỷ A-lạp. Thấy vậy, nó đi đến chỗ quỷ A-lạp và nói với quỷ A-lạp:
– Này thôn chủ! Anh thật là đại phước, được đức Như Lai nghỉ đêm tại trụ xứ của anh!
Quỷ A-lạp nói:
– Hôm nay có người ở trong nhà của tôi sao? Phải thử lại cho biết có đúng là Như Lai hay không.
Quỷ A-lạp vội vàng tụ tập tất cả quỷ thần, rồi trở lại nhà mình nói với đức Thế Tôn:
– Sa-môn bước ra!
Đức Thế Tôn vì đang ở trong nhà người khác nên Ngài bước ra.
Quỷ A-lạp lại nói:
– Sa-môn đi vào!
Đức Phật liền bước vào, vì muốn diệt ngã mạn nên Ngài ba lần ra vào như thế. Đến lần thứ tư, quỷ A-lạp lại nói:
– Sa-môn bước ra!
Thế Tôn nói với quỷ A-lạp:
– Thôn chủ đã mời ba lần rồi, bây giờ thì Ta không ra nữa.
Quỷ A-lạp nói:
– Tôi hỏi Sa-môn, Sa-môn hãy trả lời cho vừa ý tôi thì tốt. Nếu trả lời khiến tôi không hài lòng, tôi sẽ phá hoại tâm của Sa-môn, xé rách ngực và làm cho máu nóng của Ông từ đó vọt ra, rồi nắm hai tay Ông ném qua bên kia bờ sông Hằng.
Đức Thế Tôn đáp:
– Này thôn chủ! Ta chưa bao giờ thấy chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bàla-môn, thiên thần, trời, người mà có thể phá hoại được tâm Ta, xé rách ngực Ta, làm cho máu nóng của Ta từ đó vọt ra, rồi nắm hai tay Ta ném qua bên kia bờ sông Hằng. Nhưng thôn chủ cứ hỏi, Ta sẽ trả lời cho ông được hài lòng.
Khi ấy, quỷ A-lạp nói kệ hỏi Phật:
Nói những gì gọi là
Hơn mọi việc sĩ phu?
Thực hành những pháp gì,
Được quả báo an lạc?
Những gì là vị ngon,
Tuổi thọ nào hơn hết?
Thế Tôn nói kệ đáp:
Tịnh tín là tối thắng,
Hơn mọi việc sĩ phu,
Hành pháp được quả vui,
Vị giải thoát tối thượng,
Trí tuệ trừ già, chết,
Là tuổi thọ bậc nhất.
Quỷ A-lạp lại nói kệ:
Làm sao được danh xưng, …
Thế Tôn nói kệ đáp:
Trì giới danh tiếng vang, …
Quỷ A-lạp nói kệ:
Mấy pháp khởi thế gian?
Mấy pháp hay thuận nhau?
Đời mấy pháp gìn giữ?
Đời mấy pháp tổn giảm?
Thế Tôn nói kệ đáp:
Thế gian sáu pháp khởi,
Sáu pháp hay thuận nhau,
Đời sáu pháp giữ gìn,
Đời sáu pháp tổn giảm.
Quỷ A-lạp nói kệ hỏi Phật:
Ai qua được các dòng,
Ngày đêm siêng tinh tấn,
Không dính, không chỗ trụ?
Ai không bị đắm chìm?
Thế Tôn nói kệ đáp:
Tất cả giới đầy đủ,
Trí tuệ khéo chánh định,
Trong chánh niệm tư duy,
Qua được dòng khó qua.
Không ưa thích ngũ dục,
Cũng vượt qua sắc ái,
Không dính, không chỗ trụ,
Thì không bị đắm chìm.
Quỷ A-lạp lại nói kệ hỏi Phật:
Dùng pháp gì qua dòng?
Do đâu qua biển lớn?
Do đâu xa lìa khổ?
Do đâu được thanh tịnh?
Thế Tôn nói kệ đáp:
Dùng tín để qua dòng,
Không buông lung qua biển,
Tinh tấn được dứt khổ,
Do tuệ được thanh tịnh.
Người nên hỏi câu khác,
Pháp Phạm chí, Sa-môn,
Pháp ấy không có lỗi,
Chân đế thì điều phục.
Quỷ A-lạp lại nói kệ hỏi Phật:
Phiền gì lại hỏi khác,
Pháp Phạm chí,Sa-môn
Tức nói người tối thượng.
Để hiển đuốc pháp lớn,
Với Ma-kiệt-đà kia,
Thường phải đáp ân này.
Bảo con: Đấng Chánh Giác,
Đấng Vô thượng Ngự Sư,
Con đi ngay hôm nay,
Làng này đến làng kia,
Theo hầu đấng Chánh Giác
Để nghe Ngài thuyết pháp.
Sau khi quỷ A-lạp nghe Phật nói kinh này xong, hoan hỷ, làm lễ lui về.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.