Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Khi ấy, có Tôn giả Kim Cương Tử ở trong rừng, ấp Ba-liên-phất. Lúc đó dân chúng ấp Ba-liên-phất qua bốn tháng mùa hạ, mở đại hội Kiều-mâu-ni.
Tôn giả Kim Cương Tử nghe dân chúng mở đại hội sinh tâm không vui, nói kệ:
Một mình ở rừng vắng,
Như cây khô bị bỏ,
Mùa hạ cuối tháng tư,
Thế gian thích trang nghiêm,
Xem khắp các thế gian,
Không ai khổ hơn ta.
Khi ấy vị thiên thần trong rừng nói kệ:
Một mình trong rừng vắng,
Như cây khô bị bỏ,
Vì trời Ba Mươi Ba,
Tâm thường nguyện an vui,
Giống như trong địa ngục,
Mong muốn sinh cõi người.
Lúc đó Kim Cương Tử nhờ vị thiên thần khuyến phát nên chuyên tinh tư duy, đoạn dứt phiền não, đắc A-la-hán.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.