Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 50
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá.
Bấy giờ, Tôn giả Thập Lực Ca-diếp đang ở trong hang Tiên Nhân, thành Vương Xá. Lúc đó, cách chỗ Tôn giả Thập Lực Ca-diếp không xa có người thợ săn tên là Xích Chỉ đang giăng lưới bắt nai. Khi ấy, Tôn giả Thập Lực Ca-diếp vì lòng thương xót liền thuyết pháp cho người thợ săn ấy, nhưng ông ta vẫn không thể hiểu nổi. Thế rồi, Tôn giả vận thần lực khiến lửa cháy nơi đầu ngón tay, nhưng người thợ săn vẫn không tỏ ngộ.
Bấy giờ, vị thiên thần đang ở trong hang Tiên Nhân liền nói kệ:
Thợ săn trong núi sâu,
Trí kém, mắt như mù,
Sao nói không đúng thời,
Đức mỏng, tuệ không thông?
Có nghe cũng chẳng hiểu,
Trời sáng cũng không thấy.
Với những pháp thiện thắng,
Kẻ ngu chẳng thể rõ,
Dù đốt mười ngón tay,
Cũng không thể thấy đạo.
Sau khi nghe vị thiên thần nói kệ này rồi, Tôn giả Thập Lực Ca-diếp liền im lặng.
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1339. 0369b17). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.359. 0491a26); S. 9.3 - I. 198.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.