Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, dừng nghỉ trong một khu rừng; lúc ban ngày nhập định, vào lúc giữa trưa Tỳ-kheo ấy sinh tâm không vui, nói bài kệ:
Trưa nay trời đứng bóng,
Chim chóc đều im lìm,
Hoang vắng chợt có tiếng,
Khiến tâm ta sợ hãi.
Thiên thần ở trong rừng nói kệ:
Hôm nay trời đứng bóng,
Chim chóc đều im lìm,
Hoang vắng chợt có tiếng,
Nếu tâm ông không vui,
Ông nên bỏ buồn rầu,
Chuyên tu tập chánh định.
Sau khi nghe thiên tử nói kệ cảnh tỉnh, Tỳ-kheo ấy chuyên tinh tư duy, xả trừ phiền não, đắc A-la-hán.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.