Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Khi ấy, có con của nữ cư sĩ thọ Bát quan trai, lỡ phạm giới, liền bị quỷ thần bắt giữ. Nữ cư sĩ liền nói kệ:
Ngày mười bốn, mười lăm,
Và mồng tám mỗi tháng,
Tháng thần thông điềm lành,
Khéo chánh thọ tám chi,
Thọ trì những trai giới,
Không bị quỷ bắt giữ,
Ta xưa hỏi mấy lần,
Thế Tôn nói điều này.
Quỷ thần kia nói kệ:
Ngày mười bốn, mười lăm,
Và mồng tám mỗi tháng,
Tháng thần thông điềm lành,
Tu tám chi chánh thọ.
Ăn chay tâm thanh tịnh,
Khéo giữ gìn giới đức,
Không bị quỷ lộng hành,
Lành thay, nghe theo Phật!
Do những lời bà nói,
Ta sẽ thả con bà.
Có các nghiệp trì hoãn,
Nhiễm ô tu khổ hạnh.
Phạm hạnh không thanh tịnh,
Trọn không được quả lớn.
Ví như nhổ cỏ gai,
Nắm chậm thì rách tay,
Sa-môn hành ác giác,
Thì sẽ đọa địa ngục.
Ví như nhổ cỏ gai,
Nắm nhanh không hại tay,
Sa-môn khéo nhiếp trì,
Thì đến Bát-niết-bàn.
Khi ấy quỷ thần kia liền thả con của nữ cư sĩ ấy ra. Bà nói kệ dạy con:
Nay con nghe mẹ nói,
Lời của quỷ thân kia!
Nếu có nghiệp trì hoãn,
Nhiễm ô tu khổ hạnh,
Phạm hạnh không thanh tịnh,
Họ không được quả lớn.
Ví như nhổ cỏ gai,
Nắm chậm thì hại tay,
Sa-môn khởi ác giác,
Thì sẽ đọa địa ngục.
Như nắm nhánh cỏ gai,
Thì tay không bị thương,
Sa-môn khéo giữ gìn,
Chóng đắc Bát-niết-bàn.
Khi ấy con của nữ cư sĩ được giác ngộ như thế xong, phát tâm cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo, nhưng một hôm tâm không được vui, bèn bỏ về nhà. Người mẹ vừa thấy con mình liền nói kệ:
Bỏ tục đi xuất gia,
Trở về làng làm gì?
Nhà cháy kéo của ra,
Sao ném lại vào lửa?
Tỳ-kheo con nữ cư sĩ kia nói kệ đáp:
Chỉ nghĩ mẹ mệnh chung,
Còn mất không thấy nhau,
Nên trở về thăm mẹ,
Sao thấy con, mẹ buồn?
Người mẹ nói kệ đáp:
Bỏ dục mà xuất gia,
Trở lại muốn hưởng thụ,
Thế nên mẹ buồn lo,
Sợ theo ma sai sử.
Sau khi nữ cư sĩ đã cảnh tỉnh con mình những lời như thế rồi, người con trở lại chỗ thanh vắng, tinh cần tư duy, đoạn dứt tất cả phiền não trói buộc, đắc quả A-la-hán.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.