Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 49

1302. THIÊN TỬ THI-TỲ14

 

   Tôi nghe như vầy:

   Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

   Bấy giờ, trời gần về sáng, có thiên tử Thi-tỳ15 dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc.
   Khi ấy, thiên tử Thi-tỳ dùng kệ hỏi Phật:

Nên ở chung với ai?
Cộng sự với người nào?
Những pháp gì nên biết?
Để xấu thành tốt hơn?

   Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp:

Ở cùng người thiện lương,
Cộng sự người hiền lành,
Học pháp bậc chân chánh,
Chuyển xấu thành tốt hơn.

   Bấy giờ, thiên tử Thi-tỳ nghe lời Phật dạy xong, hoan hỷ và tùy hỷ, liền cúi lạy sát chân Ngài rồi biến mất.


***

   Chú thích:

14 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1302. 0358a19). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.301. 0476C18); S. 2.21 - I. 156.
15 Thi-tỳ thiên tử (尸毘天子, Siva devaputta).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.