Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1300

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, có Thích-đề-hoàn-nhơn, vào lúc cuối đêm, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Thích-đề-hoàn-nhơn nói kệ hỏi Phật:

Pháp gì mạng không biết,
Pháp gì mạng không giác,
Pháp gì vây mạng ấy,
Pháp gì trói buộc mạng?

Thế Tôn nói kệ đáp:

Sắc là mạng không biết,
Các hành mạng không giác,
Thân vây lại mạng kia,
Ái trói buộc mạng vậy.

Thích-đề-hoàn-nhơn lại nói kệ:

Sắc chẳng phải là mạng,
Chư Phật đã nói thế,
Làm sao mà được thuần,
Với tạng sâu xa kia?
Làm sao trụ khối thịt,
Làm sao biết mạng thân?

Thế Tôn nói kệ đáp:

Trước là Ca-la-la,
Từ đó sanh lớp ván,
Lớp ván sanh thịt mềm,
Thịt mềm sanh thịt cứng,
Thịt cứng sanh tứ chi,
Và những thứ lông tóc,
Sắc, vân vân... các căn,
Dần dần thành hình thể,
Nhờ người mẹ ăn uống,
Nuôi lớn bào thai kia.

Sau khi Thích-đề-hoàn-nhơn nghe Phật nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ, cúi đầu lễ chân Phật, rồi biến mất.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.