Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 49

1322. QUỶ PHÚ-NA-BÀ-TẨU[69]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng du hóa trong nhân gian tại nước Makiệt-đà, rồi đến nghỉ đêm tại trụ xứ của mẹ con quỷ Phú-na-bà-tẩu.70

Bấy giờ, Thế Tôn vì các Tỳ-kheo mà nói pháp liên hệ đến bốn Thánh đế, đó là Thánh đế về khổ, Thánh đế về nguyên nhân của khổ, Thánh đế về khổ diệt và Thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt.

Khi ấy, hai đứa con của quỷ mẹ Phú-na-bà-tẩu là quỷ trai Phú-na-bà-tẩu và quỷ gái Uất-đa-la khóc đêm, nên quỷ mẹ liền nói kệ dỗ dành:

Này Phú-na-bà-tẩu,
Uất-đa-la, chớ khóc!
Để cho mẹ lắng nghe,
Pháp Như Lai đang thuyết.
Cha mẹ chẳng thể nào,
Giúp con mình thoát khổ,
Nghe Như Lai thuyết pháp,
Khổ ấy thoát được ngay.
Người đời theo ái dục,
Bị các khổ bức vây,
Vì họ, Phật thuyết pháp,
Giúp phá trừ sanh tử,
Mẹ nay muốn nghe pháp,
Các con hãy lặng yên.

Khi ấy, hai quỷ con Phú-na-bà-tẩu và Uất-đa-la đều vâng lời mẹ nên đã yên lặng lắng nghe. Rồi quỷ con thưa quỷ mẹ:

Lời mẹ nói hay thay,
Con cũng thích nghe pháp,
Đấng Thế Tôn, Chánh Giác,
Tại núi Thắng Ma-kiệt,
Vì các loài chúng sanh,
Diễn nói pháp thoát khổ.
Nói khổ và nhân khổ,
Khổ diệt, đường diệt khổ,
Nhờ bốn Thánh đế này,
An ổn đến Niết-bàn,
Nay mẹ hãy lắng nghe,
Pháp Thế Tôn diễn thuyết.

Khi ấy, quỷ mẹ Phú-na-bà-tẩu liền nói kệ đáp:

Lạ thay, con trí tuệ,
Có thể thuận tâm ta,
Con Phú-na-bà-tẩu,
Tán thán bậc Đạo sư.
Phú-na-bà-tẩu trai,
Và gái Uất-đa-la,
Hãy khởi tâm tùy hỷ,
Mẹ đã thấy Thánh đế.

Sau khi quỷ mẹ Phú-na-bà-tẩu nói kệ này rồi thì quỷ trai và quỷ gái đều tùy hỷ im lặng.

***

Chú thích:

[69] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1322. 0362c22). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.321. 0481a04); S. 10.7 - I. 209. 70 Phú-na-bà-tẩu (富那婆藪, Punabbasu).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.