Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Ma-kiệt-đà, du hành trong nhân gian, chiều tối Ngài cùng với năm trăm Tỳ-kheo tá túc chỗ trụ xứ của quỷ dạ-xoa Khuất-ma. Khi ấy, quỷ dạ-xoa Khuất-ma đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên. Dạ-xoa bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Thỉnh Thế Tôn và đại chúng ở lại đêm nơi đây.
Thế Tôn im lặng nhận lời. Bấy giờ, quỷ dạ-xoa Khuất-ma biết Phật đã hứa khả, bèn biến hóa ra năm trăm tòa nhà, giường nệm, bàn ghế, mền, mùng, nệm, gối, mỗi thứ năm trăm cái đầy đủ, rồi lại biến hóa ra năm trăm ngọn đèn sáng trưng không có khói. Sau khi biến hóa xong, quỷ dạ-xoa đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Thế Tôn, thỉnh Ngài vào phòng nghỉ, và mời các Tỳ-kheo lần lượt nhận phòng ốc và các ngọa cụ. Sau khi công việc đã hoàn tất, dạ-xoa trở lại chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật, rồi lui ngồi một bên, nói kệ:
Hiền đức có chánh niệm,
Hiền đức thường chánh niệm,
Chánh niệm ngủ an ổn,
Đời này và đời khác.
Hiền đức có chánh niệm,
Hiền đức thường chánh niệm,
Chánh niệm ngủ an ổn,
Tâm kia thường dừng lặng.
Hiền đức có chánh niệm,
Hiền đức thường chánh niệm,
Chánh niệm ngủ an ổn,
Xả, hàng phục quân khác.
Hiền đức có chánh niệm,
Hiền đức thường chánh niệm,
Không giết, không bảo giết,
Không phục, không khiến phục,
Từ tâm với tất cả,
Tâm không ôm oán kết.
Phật bảo:
– Đúng vậy, đúng vậy! Như lời ông nói!
Quỷ dạ-xoa Khuất-ma nghe Phật dạy xong, hoan hỷ, tùy hỷ, cúi đầu lễ chân Phật, rồi trở về chỗ của mình.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.