Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 48

1274. THIÊN NỮ CHÂU-LÔ-ĐÀ[16]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại giảng đường Trùng Các, bên ao Di Hầu, thuộc thành Tỳ-xá-ly.

Bấy giờ, có thiên nữ Câu-ca-na-sa và thiên nữ Châu-lô-đà[17] dung sắc tuyệt diệu, trời gần về sáng cùng đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên. Ánh sáng trên thân các thiên nữ tỏa chiếu khắp ao Di Hầu.

Bấy giờ, thiên nữ Châu-lô-đà nói kệ bạch Phật:

Đại sư Đẳng Chánh Giác,
Ở nước Tỳ-xá-ly,
Câu-ca-na, Châu-lô,
Cúi đầu cung kính lễ.
Con xưa chưa từng nghe,
Pháp, Luật của Mâu-ni,
Nay đích thân được thấy,
Ngài giảng nói Chánh pháp.
Đối với Pháp và Luật,
Mà sanh tâm chán ghét,
Ắt sẽ rơi đường ác,
Lâu dài chịu khổ đau.
Đối với Pháp và Luật,
Chánh niệm, đủ luật nghi,
Sẽ sanh lên cõi trời,
Mãi mãi được an vui.

Thiên nữ Câu-ca-na-sa lại nói kệ:

Thân, miệng, ý ở đời,
Không làm những việc ác,
Năm dục đều hư dối,
Tỉnh giác, giữ chánh niệm,
Không gần gũi các khổ,
Và điều chẳng lợi ích.

Đức Phật đáp lại thiên nữ:
           Đúng vậy, đúng vậy! Như lời cô nói.

Thân, miệng, ý ở đời,
Không làm những việc ác,
Năm dục đều hư dối,
Tỉnh giác, giữ chánh niệm,
Không gần gũi các khổ,
Và điều chẳng lợi ích.

Các thiên nữ nghe Phật nói xong, hoan hỷ và tùy hỷ, rồi biến mất.

Sáng sớm hôm sau, Thế Tôn vào trong Tăng chúng, trải tọa cụ ngồi giữa đại chúng rồi nói với các Tỳ-kheo:

Cuối đêm hôm qua, có hai thiên nữ dung sắc tuyệt diệu đi đến chỗ Như Lai, lễ bái Như Lai xong, họ ngồi sang một bên.

Thiên nữ Châu-lô-đà nói kệ:

Đại sư Đẳng Chánh Giác,
Ở nước Tỳ-xá-ly,
Con Câu-ca-na-sa,
Cùng với Châu-lô-đà,
Hai thiên nữ chúng con,
Đảnh lễ sát chân Phật.
Con xưa chưa từng nghe,
Pháp, Luật của Mâu-ni,
Nay được thấy Chánh Giác,
Diễn nói pháp huyền vi,
Đối với Pháp và Luật,
Mà sanh tâm chán ghét,
Ắt rơi vào đường ác,
Lâu dài chịu khổ lớn.
Đối với Pháp và Luật,
Chánh niệm, đủ luật nghi,
Sẽ được sanh cõi trời,
Mãi mãi được an vui.

Thiên nữ Câu-ca-na-sa lại nói kệ:

Thân, miệng, ý ở đời,
Không làm những việc ác,
Năm dục đều hư dối,
Tỉnh giác, giữ chánh niệm,
Không gần gũi các khổ,
Và điều chẳng lợi ích.

Như Lai nói:

– Đúng vậy! Như lời cô nói.

Thân, miệng, ý ở đời,
Không làm những việc ác,
Năm dục đều hư dối,
Tỉnh giác, giữ chánh niệm,
Không gần gũi các khổ,
Và điều chẳng lợi ích.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

 

Chú thích:

[16] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1274. 0350a26). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0101.272. 0469a17); S. 1.39 - I. 29.

[17] Châu-lô-đà (朱盧陀, Cūḷakokanadā), em gái của Kokanadā.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.