Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Tỳ-xá-ly, trong giảng đường Trùng Các, bên bờ ao Di Hầu.
Bấy giờ, có thiên nữ Câu-ca-na-ta, thiên nữ Châu-lô-đà dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp bờ ao Di Hầu. Bấy giờ, thiên nữ Châu-lô-đà nói kệ bạch Phật:
Đại Sư Đẳng Chánh Giác,
Trụ nước Tỳ-xá-ly,
Cúi đầu cung kính lễ,
Con xưa chưa từng nghe,
Chánh pháp, Luật Mâu-ni,
Hôm nay thân được gặp,
Hiện tiền thuyết Chánh pháp.
Nếu đối Pháp, Luật Thánh,
Ác tuệ sanh chán ghét,
Ắt sẽ rơi đường ác,
Mãi mãi thọ các khổ.
Nếu đối Pháp, Luật Thánh,
Chánh niệm đủ luật nghi,
Kia ắt sanh cõi trời,
Mãi mãi được an vui.
Thiên nữ Câu-ca-na-ta nói kệ:
Tâm kia không nghĩ ác,
Và thân, miệng thế gian,
Năm dục đều hư dối,
Chánh trí, chánh nhiếp niệm,
Không tập cận các khổ,
Và hòa hợp phi nghĩa.
Phật đáp:
– Đúng vậy! Đúng vậy! Như lời người nói:
Tâm kia không nghĩ ác,
Và thân, miệng thế gian,
Năm dục đều hư dối,
Chánh trí, chánh nhiếp niệm,
Không tập cận các khổ,
Và hòa hợp phi nghĩa.
Các thiên nữ nghe Phật nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ, rồi biến mất.
Qua đêm đó, vào lúc sáng sớm Thế Tôn vào giữa Tăng chúng, trải tọa cụ ngồi giữa đại chúng, bảo các Tỳ-kheo:
– Cuối đêm qua, có hai thiên nữ dung sắc tuyệt diệu, đi đến chỗ Ta, lễ bái Ta xong, rồi lui ngồi một bên, thiên nữ Châu-lô-đà nói kệ:
Đại Sư Đẳng Chánh Giác,
Trụ nước Tỳ-xá-ly,
Con Câu-ca-na-ta,
Và cùng Châu-lô-đà,
Hai thiên nữ chúng con,
Cúi đầu lễ chân Phật,
Con xưa chưa từng nghe,
Chánh pháp, Luật Mâu-ni,
Nay được thấy Chánh giác,
Diễn thuyết pháp vi diệu.
Nếu đối Chánh pháp, Luật,
Ác tuệ sanh chán ghét,
Ắt rơi vào đường ác,
Mãi mãi thọ khổ lớn
Nếu đối Chánh pháp, Luật,
Chánh niệm đủ luật nghi,
Được sanh lên cõi trời,
Mãi mãi được an vui.
Thiên nữ Câu-ca-na-ta cũng nói kệ:
Tâm kia không nghĩ ác,
Và thân, miệng thế gian,
Năm dục đều hư dối,
Chánh trí, chánh nhiếp niệm,
Không tập cận các khổ,
Và hòa hợp phi nghĩa.
Ta đáp:
– Đúng vậy! Như lời người nói:
Tâm kia không nghĩ ác,
Và thân, miệng thế gian,
Năm dục đều hư dối,
Chánh trí, chánh nhiếp niệm,
Không tập cận các khổ,
Và hòa hợp phi nghĩa.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.