Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Phải nên tinh tấn chuyên tâm tùy lúc tư duy về ba tướng. Ba tướng ấy là gì? Đó là tùy thời tư duy về tướng chỉ, tùy thời tư duy về tướng quán, tùy thời tư duy về tướng xả. Nếu Tỳ-kheo chỉ một bề tư duy về tướng chỉ thì đối với nơi đó, tâm kia hạ liệt. Nếu chỉ một bề tư duy về tướng quán thì đối với nơi đó, tâm trạo loạn khởi lên. Nếu chỉ tư duy về tướng xả thì đối với nơi đó không được chánh định, sạch hết hữu lậu. Do Tỳ-kheo kia tùy thời tư duy về tướng chỉ, tùy thời tư duy về tướng quán, và tùy thời tư duy về tướng xả, nên tâm được chánh định, sạch hết các hữu lậu. Như người thợ vàng và đệ tử người thợ vàng bỏ vào trong lò thêm lửa, tùy lúc quạt lò, tùy lúc nấu, tùy lúc dội nước, tùy lúc ngưng cả hai việc. Nếu chỉ một mặt quạt lò thì vàng sẽ cháy khô, nếu chỉ một mặt dội nước thì vàng sẽ cứng, hoặc chỉ một mặt ngưng quạt lò và dội nước thì vàng không thuần thục, không thể dùng được. Thế nên người thợ vàng và đệ tử người thợ vàng khéo tay đối với vàng kia tùy thời quạt lò, tùy thời dội nước, tùy thời ngưng cả hai việc thì vàng ấy mới thích ứng, sử dụng tùy ý. Cũng vậy, Tỳ-kheo chuyên tâm tinh tấn luôn luôn tư duy nhớ nghĩ về ba tướng... lậu tận.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.