Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Có hai tịnh pháp có thể bảo hộ cho thế gian. Những gì là hai? Đó là hổ và thẹn. Giả sử thế gian không có hai tịnh pháp này thì thế gian cũng không biết có cha mẹ, anh em, chị em, thân thuộc, Sư trưởng, tôn ti trật tự, điên đảo hỗn loạn như súc sanh. Nhờ có hai tịnh pháp, hổ thẹn nên thế gian biết có cha mẹ... Sư trưởng, tôn ti trật tự và không hỗn loạn như súc sanh.
Thế Tôn liền nói kệ: '
Thế gian nếu không có,
Hai pháp hổ và thẹn,
Trái vượt đạo thanh tịnh,
Đến sanh, già, bệnh, chết.
Thế gian nếu thành tựu,
Hai pháp hổ và thẹn,
Tăng trưởng đạo thanh tịnh,
Đóng kín cửa sanh tử.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.