Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, vào lúc cuối đêm, Thế Tôn nghe tiếng chồn hoang kêu. Đến sáng, Ngài trải tòa ngồi trước đại chúng và hỏi các vị Tỳ-kheo:
– Lúc trời gần sáng, các Tỳ-kheo có nghe tiếng chồn hoang kêu không?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, có nghe! Phật bảo:
– Có một người ngu si khởi nghĩ như vầy: “Nay ta sanh ra được thân tướng như vầy, âm thanh như vầy...” Người ngu si này muốn tìm đến chỗ tương tợ như thế, có gì mà không được! Thế nên, Tỳ-kheo, các thầy phải siêng năng tinh tấn, tìm cách đoạn dứt các hữu, đừng dùng phương tiện khiến các hữu tăng trưởng, nên tu học như thế.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.