Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật trú tại nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, đến tụ lạc Na-lăng-già-la... (nói rộng như trên... người kia khởi tâm cầu lợi).
Phật bảo Na-đề-ca:
– Ta thấy có tinh xá bên cạnh tụ lạc, có vị Tỳ-kheo tọa thiền, thấy rồi Ta nghĩ rằng những người trong tụ lạc của Tôn giả ấy hoặc các Sa-di qua lại nói năng ồn ào, sẽ gây chướng ngại thiền tư của Tỳ-kheo ấy khiến vị ấy phải bỏ chánh định; làm chướng nạn cho việc muốn đến chỗ chưa đến, muốn đạt chỗ chưa đạt, muốn chứng chỗ chưa chứng của vị Tỳ-kheo ấy. Này Na-đề-ca! Ta không vui khi thấy Tỳ-kheo ấy ở bên cạnh tụ lạc. Này Na-đề-ca! Ta thấy Tỳkheo ở chỗ thanh vắng nằm ngủ than vãn chao ôi, thấy rồi Ta nghĩ như vậy sẽ khiến Tỳ-kheo ấy sau khi ngủ dậy tư tưởng hay nghĩ đến chỗ thanh nhàn. Này Na-đề-ca! Ta cũng không vui khi thấy Tỳ-kheo ở chỗ thanh nhàn như thế. Này Na-đề-ca! Ta lại thấy Tỳ-kheo ở nơi thanh nhàn ngồi ngủ gật, thấy rồi Ta nghĩ như vậy sẽ khiến Tỳ-kheo ấy sau khi tỉnh dậy không nhất định được định, người định tâm mới được giải thoát. Thế nên, này Na-đề-ca, Ta không vui khi thấy các vị Tỳ-kheo ấy ở chỗ thanh vắng như thế. Này Na-đề-ca! Ta lại thấy Tỳ-kheo ở chỗ thanh vắng ngồi ngay ngắn nhập định, thấy rồi Ta lại nghĩ như vậy sẽ khiến Tỳ-kheo này không giải thoát sẽ mau được giải thoát, sau khi giải thoát sẽ tự phòng hộ, không để giảm sút. Này Na-đề-ca! Ta rất vui khi thấy Tỳ-kheo ở chỗ thanh vắng như thế. Này Na-đề-ca! Ta lại thấy Tỳ-kheo ở chỗ thanh vắng một thời gian, sau lìa chỗ thanh vắng, bỏ hết đồ giường nằm, lại trở về thôn xóm, thọ lãnh đồ giường nằm. Này Na-đề-ca! Ta cũng không vui khi thấy Tỳ-kheo như thế trở lại vào thôn xóm. Lại nữa, này Na-đề-ca, Ta thấy Tỳ-kheo ở tinh xá trong thôn xóm, đức độ lớn, nổi tiếng, được các thứ tài lợi, y phục, ẩm thực, thuốc men đầy đủ. Thời gian sau vị ấy bỏ hết lợi dưỡng, làng xóm, sàng tọa, bỏ rồi đi đến nơi thanh vắng dừng nghỉ. Na-đề-ca! Ta rất vui khi thấy Tỳ-kheo như thế bỏ hết lợi dưỡng, giường nệm, làng xóm đi đến ở chỗ thanh vắng. Này Na-đề-ca! Tỳ-kheo nên học như thế.
Phật nói kinh này xong, Na-đề-ca nghe lời Phật dạy, hoan hỷ, làm lễ ra về.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.