Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, đến nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Khi ấy, Vua Ba-tư-nặc nghe Thế Tôn ở Câu-tát-la, du hành trong dân gian, đến nước Xá-vệ, vườn Cấp Cô Độc. Vua liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Con nghe Thế Tôn tự nói chứng Vô thượng Bồ-đề mà mọi người đã truyền miệng với nhau là không hư vọng và nói quá chăng? Họ đã nói đúng, nói như pháp, nói tùy pháp chăng? Không phải là những người đó trong sự hỏi đáp của họ bị tổn pháp, rồi sanh ra nhàm chán, khinh miệt chăng?
Phật dạy:
– Này Đại vương! Họ nói vậy là đúng sự thật, chẳng phải là hư vọng, nói đúng, nói như pháp, nói tùy thuận pháp, chẳng phải là những người đó trong sự hỏi đáp của họ bị tổn pháp mà sanh nhàm chán khinh miệt. Vì sao? Này Đại vương! Nay Ta thực sự đắc Vô thượng Bồ-đề.
Vua Ba-tư-nặc bạch Phật:
– Tuy Thế Tôn nói vậy nhưng con vẫn chưa tin. Vì sao? Vì ở thế gian này có nhiều vị Sa-môn, Bà-la-môn tôn túc, trọng vọng như Phú-lan-na Ca-diếp, Mặc-già-lợi-cù-xá-lê tử, Kinh-xà-già-tỳ-la-chi tử, A-kỳ-đa-chi-xá-khâm-bà-la, Ca-lâu-câu-đà-ca-chiên-diên, Ni-kiền-đà-nhã-đề tử, những vị đó không tự nói mình được Vô thượng Bồ-đề, sao Thế Tôn còn nhỏ tuổi, xuất gia chưa bao lâu mà lại tự nói chứng Vô thượng Bồ-đề?
Phật dạy:
– Này Đại vương! Có bốn thứ tuy nhỏ, nhưng không nên xem thường. Những gì là bốn? Đó là vương tử nhỏ tuổi dòng Sát-đế-lợi không nên xem thường, rắn con còn nhỏ không nên xem thường, đốm lửa tuy nhỏ không nên xem thường, và Tỳ-kheo nhỏ tuổi không nên xem thường.
Phật liền nói kệ:
Sát-lợi hình tướng đủ,
Danh xưng dòng quý tộc,
Tuy là còn bé thơ,
Người trí không dám khinh,
Vì sẽ ở ngôi vua,
Nhớ lại sanh oán hại,
Thế nên khó xem thường,
Phải sanh đại cung kính.
Người khéo tự hộ mình,
Tự hộ như hộ mạng,
Dùng bình đẳng tự hộ,
Và bình đẳng hộ mạng.
Nơi làng xóm chỗ vắng,
Nếu gặp phải rắn con,
Chớ cho là rắn nhỏ,
Mà sanh ra coi thường,
Rắn nhỏ nhiều màu sắc,
Cũng nên để yên ổn,
Nam hay nữ khinh rắn,
Đều bị nó làm hại.
Thế nên người tự hộ,
Phải như hộ mạng mình,
Do khéo tự hộ mình,
Ngang bằng như hộ người.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.