Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 46
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc đang ngự trên chánh điện đích thân giải quyết việc triều chính, thấy những gia tộc lớn trong dòng Sát-lợi, những gia tộc lớn trong dòng Bà-la-môn lớn, những gia tộc lớn trong dòng trưởng giả vì lòng tham muốn mà trở nên gian trá, lường gạt, nói dối, liền tự nghĩ: “Ta nên ngưng giải quyết việc này! Ta nên dừng giải quyết việc này. Ta không thể đích thân giải quyết việc này. Ta có người con tài đức sẽ bảo nó giải quyết sự việc. Làm sao ta có thể nhìn thấy những gia tộc lớn trong dòng Sát-lợi, những gia tộc lớn trong dòng Bà-la-môn lớn, những gia tộc lớn trong dòng trưởng giả vì lòng tham muốn mà trở nên gian trá, lường gạt, nói dối?” Suy nghĩ xong, Vua Ba-tư-nặc liền đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và thưa:
Kính bạch Thế Tôn, con đang ngự trên chánh điện, đích thân giải quyết những sự việc triều chính và thấy những gia tộc lớn trong dòng Sát-lợi, những gia tộc lớn trong dòng Bà-la-môn lớn, những gia tộc lớn trong dòng trưởng giả vì lòng tham muốn mà trở nên gian trá, lường gạt, nói dối. Kính bạch Thế Tôn! Con thấy được điều này rồi, liền suy nghĩ: “Từ nay ta nên ngưng giải quyết việc này, nên dừng giải quyết việc này. Ta có người con hiền đức sẽ bảo nó giải quyết việc này, chứ không muốn tự mình nhìn thấy những gia tộc lớn trong dòng Sátlợi, những gia tộc lớn trong dòng Bà-la-môn lớn, những gia tộc lớn trong dòng trưởng giả vì lòng tham muốn mà trở nên gian trá, lường gạt, nói dối.” Phật bảo Vua Ba-tư-nặc:
Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Những gia tộc lớn trong dòng Sát-lợi, những gia tộc lớn trong dòng Bà-la-môn lớn, những gia tộc lớn trong dòng trưởng giả chỉ vì lòng tham muốn mà trở nên gian trá, lường gạt, nói dối. Họ là những người si mê sẽ chịu khổ lâu dài, không được lợi ích. Đại vương nên biết, giống như người đánh cá cùng với những học trò của mình thả lưới nơi sông, hồ, khe rạch để tàn sát chúng sanh, gây bao đau khổ. Cũng vậy, Đại vương! Những gia tộc lớn trong dòng Sát-lợi, những gia tộc lớn trong dòng Bà-la-môn lớn, những gia tộc lớn trong dòng trưởng giả chỉ vì lòng tham muốn mà trở nên gian trá, lường gạt, nói dối nên họ sẽ chịu khổ mãi mãi, không được lợi ích lâu dài.
Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ:
Tham muốn nơi tiền tài,
Tham dục làm mê say,
Cuồng loạn không tỉnh giác,
Giống như người đánh cá,
Do tạo nghiệp ác này,
Phải chịu khổ báo lớn.
Đức Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy đã hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ rồi lui ra.
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1231. 0336c16). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.57. 0393a21); S. 3.7 - I. 170.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.