Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Ba-la-nại, trong vườn Lộc Uyển, chỗ ở của các tiên nhơn.
Bấy giờ, Thế Tôn vì các Tỳ-kheo nói pháp tứ Thánh đế tương ưng. Đó là: Đây là khổ Thánh đế, đây là khổ tập Thánh đế, đây là khổ diệt Thánh đế, đây là khổ diệt đạo tích Thánh đế.
Khi ấy, Tôn giả Bà-kỳ-xá ở giữa hội chúng khởi nghĩ: “Ta hãy đến trước Thế Tôn tán thán về ví dụ nhổ mũi tên.” Nghĩ như thế rồi, Tôn giả Bà-kỳ-xá liền đứng dậy sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Con có điều muốn nói. Bạch Thiện Thệ! Con có điều muốn nói.
Phật dạy:
– Thầy tùy ý nói:
Tôn giả Bà-kỳ-xá liền nói kệ:
Con nay kính lễ Phật,
Thương xót các chúng sanh,
Thứ nhất nhổ mũi tên,
Khéo trị liệu các bệnh,
Thầy thuốc Ca-lộ-y,
Thầy thuốc Ba-hầu-la,
Và thầy Chiêm-bà-kỳ,
Thầy Kỳ-bà trị bệnh,
Hoặc có bệnh hơi lành,
Cho là trị bệnh hay,
Sau đó bệnh trở lại,
Bệnh dai dẳng đến chết,
Chánh Giác, Đại Y Vương,
Khéo cho thuốc chúng sanh,
Rốt ráo trừ các khổ,
Không còn thọ các hữu,
Cho đến trăm ngàn thứ,
Bệnh hoạn không kể hết.
Phật điều trị tất cả,
Rốt ráo sạch hết khổ.
Các thầy thuốc hội lại,
Con sẽ nói với họ,
Được pháp, được cam lộ,
Tùy sở thích mà uống,
Đệ nhất, nhổ mũi tên,
Khéo biết bệnh chúng sanh,
Bậc Y Sư tối thượng,
Con cúi đầu đảnh lễ.
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Tôn giả Bà-kỳ-xá đọc kệ này, đều hoan hỷ.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.