Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 45
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, vào sáng sớm, Tôn giả A-nan-đà và Tôn giả Bà-kỳ-xá đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Trên đường, Tôn giả Bà-kỳ-xá nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, liền khởi tâm tham dục. Lúc này Tôn giả Bà-kỳ-xá tự nghĩ: “Hôm nay ta gặp bất lợi, bị khổ chứ không được vui. Ta vừa nhìn thấy thiếu nữ dung mạo xinh đẹp thì tâm tham dục liền sanh khởi.” Bây giờ, vì để sanh khởi nhàm chán, xa lìa, Tôn giả Bà-kỳ-xá liền nói kệ:
Bởi tham dục che lấp,
Nên lửa đốt tâm ta,
Xin Tôn giả A-nan,
Vì tôi dập lửa dục,
Xin khởi lòng thương xót,
Vì tôi mà chỉ bày.
Tôn giả A-nan liền nói kệ đáp:
Bởi tham dục che lấp,
Nên lửa đốt tâm ta,
Xin Tôn giả A-nan,
Vì tôi dập lửa dục,
Xin khởi lòng thương xót,
Vì tôi mà chỉ bày.
Vì niệm tưởng điên đảo,
Nên lửa đốt tâm thầy,
Hãy xa lìa tịnh tưởng,[2]
Chúng nuôi lớn tham dục,
Hãy quán tưởng bất tịnh,
Thường nhất tâm chánh định.
Chóng diệt lửa tham dục,
Chớ để đốt tâm thầy,
Phải quán sát các hành,
Khổ, không và vô ngã.
Buộc niệm, chánh quán thân,
Siêng tu hạnh xa lìa,
Tu tập pháp Vô tướng,
Diệt trừ mọi kiêu mạn,
Được tỏ ngộ về mạn,[3]
Vượt thoát mọi khổ đau.
Sau khi Tôn giả A-nan nói những lời này, Tôn giả Bà-kỳ-xá nghe xong, hoan hỷ phụng hành.
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1214. 0331a18). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.230. 0458a25); Tăng. 增 (T.02. 0125.35.9. 0701a12); S. 8.4 - I. 188.
[2] Tịnh tưởng (淨想, subhanimitta): Những đối tượng cuốn hút tâm như sắc đẹp, cảnh vật ưa nhìn... Trong A. 1.11-20 - I. 3, Phật dạy: Subhanimittaṃ, bhikkhave, ayoniso manasi karoto anuppanno ceva kāmacchando uppajjati uppanno ca kāmacchando bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattatī”ti (Tịnh tướng, này các Tỷ-kheo, nếu không như lý tác ý, đưa đến dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại), HT. Thích Minh Châu dịch.
[3] Nguyên tác: Đắc mạn vô gián đẳng (得慢無間等). Xem chú thích 60, kinh số 23, quyển 1, tr. 21; Tạp. 雜 (T.02. 0099.23. 0005b03).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.