Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà cùng với Tôn giả Bà-kỳ-xá, sáng sớm đắp y, mang bát vào thành Xá-vệ khất thực, giữa đường Bà-kỳ-xá thấy một cô gái xinh đẹp, tâm tham dục khởi lên, nghĩ rằng: “Hôm nay bất lợi, bị khổ, không được vui vì gặp thiếu nữ xinh đẹp này khiến tâm tham dục khởi lên. Bây giờ ta phải vận dụng, xua đuổi nhàm chán”, liền nói kệ:
Bị tham dục che mờ,
Hừng hực đốt tâm ta,
Xin Tôn giả A-nan
Vì tôi diệt tham dục,
Khởi lòng từ thương xót,
Phương tiện khuyên nhủ tôi.
Tôn giả A-nan nói kệ đáp:
Vì tư tưởng điên đảo,
Hừng hực đốt tâm ông,
Xa lìa đối tịnh tưởng,
Nuôi dưỡng tâm tham dục,
Phải tu quán bất tịnh,
Thường nhất tâm chánh định,
Chóng diệt lửa tham dục,
Chớ để đốt tâm ông,
Phải quán sát các hành,
Khổ, không, không có ngã,
Buộc niệm chánh quán thân,
Siêng tu tập lìa chán,
Tu tập pháp vô tướng,
Diệt trừ sử kiêu mạn,
Đối mạn được hiện quán,
Rốt ráo được giải thoát.
Sau khi Tôn giả A-nan nói những lời này, Bà-kỳ-xá nghe xong, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.