Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 45

1208. TÔN GIẢ BÀ-KỲ-XÁ[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ bên bờ hồ Yết-già,[2] thuộc nước Chiêm-bà.28

Bấy giờ, vào ngày rằm, gặp kỳ Bố-tát, Thế Tôn đến ngồi trước đại chúng. Lúc này, trăng vừa mới mọc, có Tôn giả Bà-kỳ-xá[3] đang ở trong hội chúng khởi lên suy nghĩ: “Nay ta muốn ở trước Phật mượn vầng trăng làm ví dụ để nói kệ khen ngợi Ngài.” Nghĩ xong, Tôn giả Bà-kỳ-xá liền đứng dậy, sửa lại y phục rồi đến trước Phật, đảnh lễ Ngài và chấp tay bạch:

Kính bạch Thế Tôn! Con có điều muốn nói. Kính bạch Thiện Thệ! Con có điều muốn nói.

Đức Phật bảo Bà-kỳ-xá:

Thầy muốn nói gì thì cứ nói!

Lúc ấy, Tôn giả Bà-kỳ-xá liền ở trước Phật nói kệ:

Như giữa bầu hư không,
Vằng vặc giữa trời trong,
Ánh trăng ngà lồng lộng,
Lan tỏa đến mười phương.
Cũng vậy, đức Như Lai,
Trí tuệ chiếu thế gian,
Công đức lành vang khắp,
Lan tỏa đến mười phương.

Sau khi Tôn giả Bà-kỳ-xá nói kệ xong, các Tỳ-kheo nghe lời Tôn giả nói đều vô cùng hoan hỷ.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1208. 0329a23). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.224. 0456b23); S. 8.11 - I. 195.

[2] Yết-già (揭伽, Gaggarā): Hồ sen do Hoàng hậu Gaggarā xây dựng nên dùng tên bà để đặt tên. 28 Chiêm-bà quốc (瞻婆國, Campā).

[3] Bà-kỳ-xá (婆耆舍, Vaṅgīsa).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.