Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật ở nơi cội Bồ-đề, bên bờ sông Ni-liên-thiền, tại tụ lạc Uất-tỳ-la.
Bấy giờ, đức Thế Tôn thành đạo chưa bao lâu, có vua trời Phạm thiên, chủ cõi Ta-bà, với sắc thân tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngồi một bên, nói kệ:
Ở trong các chủng tánh,
Thế Tôn dòng Sát-lợi,
Bậc Minh Hạnh Đầy Đủ,
Tối thắng trong loài người.
Phật đáp:
– Đúng vậy, Phạm thiên! Đúng vậy, Phạm thiên!
Ở trong các chủng tánh,
Thế Tôn dòng Sát-lợi,
Bậc Minh Hạnh Đầy Đủ,
Tối thắng trong loài người.
Phạm thiên nghe Phật nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ, cúi đầu lễ Phật, rồi biến mất.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.