Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 42

1163. GIÀ, CHẾT VÀ BỐ THÍ[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

(Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt ở bài kệ sau):

Già, chết đưa đến hoại,
Thân và cảm thọ diệt,
Chỉ có phước bố thí,
Là tư lương theo mình.
Nương nơi thiện nhiếp hộ,
Tọa thiền, tu công đức,
Tùy sức mà bố thí,
Tiền tài và ẩm thực,
Tỉnh thức giữa quần mê,
Không để đời uổng phí.

Đức Phật nói kinh này xong, vị Bà-la-môn nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ rồi ra đi.

 

Chú thích:


[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1163. 0310b04). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.86. 0403b10); Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.87. 0403c12); A. 3.52-53 - I. 156. 54 Bản Hán, hết quyển 42.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.