Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. Sáng sớm Thế Tôn đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Khi ấy có Bàla-môn tên Bất Hại đến chỗ Phật, bạch rằng:
– Bạch Thế Tôn! Con tên là Bất Hại, có xứng đáng không?
Phật bảo:
– Như thế này mới xứng đáng: “Nếu thân không hại, nếu miệng không hại, nếu tâm không hại thì mới xứng đáng.”
Thế Tôn liền nói kệ:
Nếu thân không sát hại,
Khẩu, ý cũng như thế,
Thế là lìa sát hại,
Không khủng bố chúng sanh.
Phật nói kinh này xong,
Bà-la-môn Bất Hại, nghe lời Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, rồi lui ra.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.