Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 41

1127. THÀNH TỰU BỐN PHÁP[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

Nếu người nào thành tựu bốn pháp thì biết người đó là Tu-đà-hoàn. Thành tựu bốn pháp nào? Là thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyển đối với Phật, thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyển đối với Pháp, thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyển đối với Tăng và thành tựu Thánh giới. Đó gọi là người thành tựu bốn pháp, nên biết vị ấy là bậc Tu-đà-hoàn.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

Như kinh vừa nói Không phân biệt, cũng vậy, các kinh Phân biệt nói về Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, người nào thành tựu bốn pháp thì nên biết họ là bậc Tu-đà-hoàn, mỗi kinh đều nói đủ như trên.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1127. 0298b14). Tham chiếu: S. 55.2 - V. 343. 17 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1128. 0298c23). Tham chiếu: S. 55.55 - V. 410; S. 55.56-58 - V. 411.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.