Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp và A-nan đang ở trong núi Kỳ-xà quật. Tôn giả A-nan đến chỗ Tôn giả Ca-diếp nói rằng:
– Hôm nay chúng ta hãy cùng ra khỏi núi để vào thành Vương Xá khất thực.
Tôn giả Ma-ha Ca-diếp im lặng bằng lòng. Hai Tôn giả cùng đắp y, mang bát vào thành Vương Xá khất thực. Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Ca-diếp:
– Trời còn sớm, chúng ta có thể ghé thăm tinh xá của Tỳ-kheo-ni.
Hai Tôn giả liền đi đến chỗ Tỳ-kheo-ni. Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni trông thấy Tôn giả Ca-diếp và Tôn giả A-nan từ xa đi lại, vội vàng trải tòa mời ngồi và cúi đầu lễ chân hai vị, rồi lui ngồi một bên. Tôn giả Ca-diếp thuyết pháp khai thị chỉ giáo. Sau khi Tôn giả giảng xong, Tỳ-kheo-ni Thâu-na Nan-đà không ưa, nói ra những lời khiếm nhã như vầy:
– Tại sao thầy Ca-diếp ở trước thầy A-nan dung mạo đoan nghiêm, lại thuyết pháp cho Tỳ-kheo-ni nghe, khác nào kẻ bán kim ở trước nhà người làm kim? Thầy Đại Ca-diếp cũng lại như thế, ở trước thầy A-nan dung mạo đoan nghiêm, thuyết pháp cho các Tỳ-kheo-ni nghe.
Ca-diếp nghe Tỳ-kheo-ni Thâu-la Nan-đà không vui vẻ, thốt ra những lời không hay như thế, bèn quay qua nói với Tôn giả A-nan:
– Thầy có thấy Tỳ-kheo-ni Thâu-la Nan-đà không vui vẻ, lại nói ra những lời không hay chăng? Thế nào, A-nan, nói ta là kẻ bán kim, A-nan là người làm kim? Ta bán kim trước thầy ư?
Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Ca-diếp:
– Thôi hãy ẩn nhẫn, mụ già ngu si ấy trí tuệ kém cỏi, chưa từng tu tập.
Tôn giả Ca-diếp nói:
– Này A-nan! Thầy có nghe Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, với sở tri, sở kiến của mình ở giữa đại chúng thuyết Kinh ví dụ mặt trăng để dạy dỗ, giáo giới giáo thọ Tỳ-kheo phải nên như ví dụ mặt trăng, như người mới học,... (như thế nói rộng... vì họ thuyết).
Này A-nan! Như ví dụ về mặt trăng, như người mới học phải chăng?
Tôn giả A-nan thưa:
– Thưa Tôn giả Ca-diếp, không!
– A-nan! Thầy có nghe Như Lai với sở tri, sở kiến nói rằng Tỳ-kheo nên như ví dụ mặt trăng, như người mới học thì chỉ có Đại Ca-diếp phải không?
Tôn giả A-nan đáp:
– Thưa Tôn giả Ca-diếp, đúng vậy!
– Này A-nan! Ở giữa đại chúng, thầy có được Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác với sở tri, sở kiến mời thầy đến ngồi chung không? Lại nữa, Thế Tôn có tán thán thầy đức độ rộng lớn bằng Ngài không? Này A-nan! Thế Tôn có khen thầy lìa dục, lìa pháp ác bất thiện cho đến được lậu tận không?
– Thưa Tôn giả Ca-diếp, không!
– Như thế, A-nan, Thế Tôn ở giữa vô lượng đại chúng, miệng tự nói: “Lành thay! Đại Ca-diếp, mời thầy ngồi nửa tòa.” Lại ở giữa đại chúng Phật có khen ngợi Đại Ca-diếp công đức rộng lớn bằng Phật, lìa dục, lìa pháp ác bất thiện... lậu tận?
Tôn giả A-nan đáp:
– Đúng vậy, thưa Tôn giả Đại Ca-diếp!
Khi ấy, Tôn giả Đại Ca-diếp ở giữa chúng Tỳ-kheo-ni rống lên tiếng sư tử như thế.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.