Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 41

1139. KHÔNG CÓ NIỀM TIN[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp đang ngụ tại giảng đường Lộc Tử Mẫu ở Đông Viên,[2] thuộc nước Xá-vệ.

Vào buổi chiều, sau khi xả thiền, Tôn giả đi đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân Ngài rồi ngồi xuống một bên.

Khi ấy, Phật bảo Ca-diếp:

Thầy nên thuyết pháp, giáo giới và khuyên dạy cho các Tỳ-kheo. Vì sao như vậy? Vì Ta thường thuyết pháp, giáo giới và khuyên dạy cho các Tỳ-kheo. Thầy cũng nên như thế.

Tôn giả Ca-diếp bạch Phật:

Bạch Thế Tôn! Ngày nay rất khó thuyết pháp, giáo giới và khuyên dạy các Tỳ-kheo. Nếu ai thuyết pháp sẽ có Tỳ-kheo không kham nhẫn, không hoan hỷ.

Phật hỏi Tôn giả Ca-diếp:

Do nhân duyên gì mà thầy nói như vậy?

Tôn giả Ca-diếp bạch Phật:

Kính bạch Thế Tôn! Nếu Tỳ-kheo không có lòng kính tin đối với các pháp lành, dù có nghe thuyết pháp thì họ cũng bị thoái thất. Nếu gặp người có trí tuệ kém cỏi, đối với các pháp lành mà họ không có tinh tấn, không biết hổ thẹn, không có trí tuệ, dù có nghe pháp thì họ cũng thoái thất. Hoặc đối với người có tâm tham dục, sân hận, mê ngủ, trạo cử, nghi hoặc, thân hành thô bạo, phẫn hận, thất niệm, bất định, vô trí, dù họ có nghe pháp thì cũng bị thoái thất.

Kính bạch Thế Tôn! Những người kém cỏi như thế còn không thể khiến tâm an trú ở pháp lành, huống là tăng tiến! Nên biết hạng người này mỗi ngày pháp lành càng thoái giảm, không thể tăng trưởng.

Kính bạch Thế Tôn! Nếu người nào có niềm tin thanh tịnh đối với các pháp lành sẽ không bị thoái giảm. Nếu người nào đối với pháp lành luôn luôn tinh tấn, biết hổ thẹn, có trí tuệ sẽ không bị thoái giảm. Nếu người không còn tham, không sân hận, không thụy miên, không trạo cử, không nghi hoặc, người ấy không bị thoái giảm. Nếu người nào thân không có hành vi thô tháo, tâm không ô nhiễm, không phẫn, không hận, thường định tâm, chánh niệm, trí tuệ sẽ không bị thoái giảm. Những người như thế, không những ngày đêm tâm thường an trú trong các pháp lành mà còn được tăng trưởng, thường cầu tăng tiến, trọn đời không thoái chuyển.

Đức Phật nói với Tôn giả Ca-diếp.

Đúng vậy, đúng vậy! Người nào không có lòng tin đối với pháp lành sẽ bị thoái giảm... (tuần tự như đoạn trên Tôn giả Ma-ha Ca-diếp đã nói).

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả Ca-diếp nghe lời Phật dạy đã hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ rồi lui ra.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1139. 0300c23). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.114. 0425b23); S. 16.7 - II. 205.

[2] Đông Viên Lộc Tử Mẫu giảng đường (東園鹿子母講堂). Xem chú thích 121, kinh số 58, quyển 2, tr. 62; Tạp. 雜 (T.02. 0099.58. 0014b12).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.