Viện Nghiên Cứu Phật Học

 

QUYỂN 41

1121. LỢI ÍCH GIỮ GIỚI[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Ni-câu-luật, thuộc nước Ca-tỳ-la-vệ.[2]

Bấy giờ, có nhiều người họ Thích đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên. Khi ấy, Thế Tôn bảo những người họ Thích:

Này các Cù-đàm! Vào những ngày trai và các ngày lễ đặc biệt[3] các vị có thọ trì trai giới và tu tập công đức không?

Các người họ Thích bạch Phật:

Kính bạch Thế Tôn! Vào những ngày trai, có lúc chúng con giữ được trai giới nhưng có lúc không giữ được. Vào các ngày lễ đặc biệt, có lúc chúng con giữ được trai giới và tu tập các công đức nhưng có lúc không giữ được.

Phật bảo những người họ Thích:

Này các Cù-đàm! Nếu như vậy các ông sẽ không đạt được lợi ích tốt lành. Các ông là những người kiêu mạn, là người phiền não, là người lo buồn, là người khổ não. Tại sao vào những ngày trai giới có khi các ông giữ được trai giới, có khi các ông không giữ được? Tại sao vào những ngày lễ đặc biệt, có khi các ông giữ được trai giới, tu tập công đức, có khi các ông không giữ được?

Này các Cù-đàm! Ví như một người mong cầu lợi tức mỗi ngày càng tăng, một ngày tăng được một đồng, hai ngày được hai đồng, ba ngày được bốn đồng, bốn ngày được tám đồng, năm ngày được mười sáu đồng, sáu ngày được hai mươi đồng. Như vậy, càng ngày càng tăng dần, tám ngày, chín ngày, cho đến một tháng thì tiền tài của người ấy càng nhiều hơn phải không?

Những người họ Thích bạch Phật:

Bạch Thế Tôn! Đúng như vậy. Phật bảo những người họ Thích:

Thế nào, này các Cù-đàm? Như vậy, người kia tiền tài ngày càng tăng và tất nhiên sẽ tăng thêm mãi; thế rồi người kia lại muốn trong mười năm, tâm mình luôn luôn an lạc vui vẻ, phần nhiều trụ trong thiền định thì điều này có thể được không?

Những người họ Thích đáp:

Bạch Thế Tôn! Không thể được.

Phật lại hỏi tiếp:

Nếu vậy, trong chín năm, tám năm, bảy năm, sáu năm, năm năm, bốn năm, ba năm, hai năm hay một năm, tâm người kia có luôn được an lạc vui vẻ, phần nhiều an trụ trong thiền định không?

Người họ Thích đáp:

Bạch Thế Tôn! Không thể được.

Phật lại bảo người họ Thích:

Thôi không tính năm mà chỉ tính tháng. Vậy trong mười tháng, chín tháng, tám tháng cho đến một tháng, tâm người kia có luôn được an lạc vui vẻ, phần nhiều an trụ trong thiền định không? Lại không tính tháng mà trong mười ngày, chín ngày, tám ngày cho đến một ngày một đêm tâm người kia có luôn an lạc vui vẻ, phần nhiều an trụ trong thiền định không?

Bạch Thế Tôn! Không thể được.

Phật lại dạy những người họ Thích:

Nay Ta nói cho các ông biết, trong hàng đệ tử của Ta có những người đạt được tâm ngay thẳng, không cong vạy, không dối trá, bởi vì họ được Ta giáo hóa đã mười năm. Do nhân duyên này nên người ấy có thể trong trăm, ngàn, vạn năm tâm thường được hỷ lạc, thường an trú trong thiền định, điều này là chắc chắn.

Lại nữa, không kể mười năm, hoặc chỉ chín năm, tám năm, cho đến một năm, mười tháng, chín tháng, cho đến một tháng, mười ngày, chín ngày, cho đến một ngày một đêm, nếu được Ta giáo hóa thì đến sáng hôm sau họ có thể thăng tiến vượt bậc. Nếu được Ta giáo hóa buổi sáng thì chiều tối thăng tiến gấp nhiều lần. Do nhân duyên này nên trong trăm, ngàn, vạn năm tâm người kia luôn luôn hỷ lạc, thường an trú trong thiền định, thành tựu hai quả vị: Hoặc Tư-đà-hàm hoặc quả A-na-hàm, vì người này trước đó đã đắc Tu-đà-hoàn rồi.

Những người họ Thích bạch Phật:

Lành thay, bạch Thế Tôn! Từ hôm nay, vào những ngày trai, chúng con sẽ tu tập tám trai giới. Vào những ngày lễ đặc biệt, chúng con cũng thọ trì trai giới, tùy sức mà bố thí và tu tập các công đức.

Phật bảo những người họ Thích:

Lành thay, các Cù-đàm! Đó là những việc thật cần thiết.

Đức Phật nói kinh này xong, những người họ Thích nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và tùy hỷ, liền đảnh lễ rồi ra về.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1121. 0297b19). Tham chiếu: A. 10.46 - V. 83.

[2] Nguyên tác: Ca-tỳ-la-vệ quốc, Ni-câu-luật viên (迦毘羅衛國, 尼拘律園, Kapilavatthu, Nigrodhārāma).

[3] Nguyên tác: Thần túc nguyệt (神足月). Xem chú thích 44, kinh số 1117, quyển 40, tr. 1223; Tạp. .02. 0099.1117. 0295c10).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.