Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 40

1105. CƯ SĨ MA-HA-LỢI[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại giảng đường Trùng Các, bên ao Di Hầu, thuộc nước Tỳ-xá-ly.

Bấy giờ, có người dòng Ly-xa[2] tên là Ma-ha-lợi[3] đi đến chỗ Phật, cúi lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và bạch Phật:

Kính bạch Thế Tôn! Ngài đã nhìn thấy trời Đế-thích chưa?

Phật đáp:

Như Lai đã thấy!

Ly-xa lại hỏi:

Thế Tôn có thấy loài quỷ giống trời Đế-thích không?

Phật nói với Ly-xa:

Ta biết Thiên Đế-thích, cũng biết có loài quỷ giống Thiên Đế-thích, cũng biết pháp tu của Đế-thích kia, nhờ thọ trì những pháp ấy cho nên được sanh vào cõi Đế-thích. Này Ly-xa! Đế-thích xưa kia khi còn làm người luôn biết phụng dưỡng cha mẹ... (cho đến) hành hạnh bố thí bình đẳng.

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ:

Biết phụng dưỡng cha mẹ,
Và các bậc tôn trưởng,
Lời nhu hòa, cung kính,
Không thô ác, hai lời.
Điều phục tâm bỏn xẻn,
Thường nói lời chân thật,
Trời Ba Mươi Ba kia,
Thấy người hành bảy pháp,
Tất cả đều nói rằng,
Tương lai sanh cõi này.

Đức Phật nói kinh này xong, Ly-xa Ma-ha-lợi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và tùy hỷ đảnh lễ Phật rồi rời đi.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1105. 0290c04). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.34. 0384b24); S. 11.13 - I. 230.

[2] Ly-xa (離車, Licchavi).

[3] Ma-ha-lợi (摩訶利, Mahāli).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.