Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1113

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Vào thời quá khứ có trời Đế-thích muốn đi dạo vườn, sai người hầu cận trang sức cổ xe ngàn ngựa. Người hầu cận vâng lệnh, trang sức xong, trở lại tâu Đế-thích:
“Xe đã trang sức đầy đủ, xin Vua biết thời.”
Bấy giờ, Đế-thích bước xuống điện Thường Thắng đi vòng đến các phương hướng chắp tay cung kính. Khi ấy, người hầu cận thấy Đế-thích từ điện Thường Thắng bước xuống đứng giữa sân, xoay về các phương chắp tay cung kính, người hầu cận kinh hãi, roi ngựa rớt xuống đất, nói kệ:

Các phương chỉ có người,
Sanh bào thai ô uế,
Chỗ thần ở lại nhơ,
Đói khát thường bức bách,
Cớ sao Kiều-thi-ca,
Tôn trọng người không nhà,
Vì tôi nói nghĩa này,
Khao khát muốn được nghe.

Đế-thích nói kệ đáp:

Ta chính cung kính kia,
Những người sống không nhà,
Đi khắp nơi tự tại,
Không kể nơi đi, ở,
Cảnh thành ấp, cõi nước,
Không hệ lụy tâm kia,
Không chứa đồ nuôi sống,
Không muốn dừng một chỗ,
Qua rồi không mong cầu,
Chỉ vô vi là vui,
Nói ra quyết lời lành,
Im lặng là tịch tịnh.
Chư thiên, a-tu-la,
Mỗi mỗi chống trái nhau,
Nhân gian tự tranh nhau,
Trái nghịch nhau như thế,
Chỉ có người xuất gia,
Đối tranh cãi chẳng tranh,
Với tất cả chúng sanh,
Buông xả các dao gậy,
Lìa tiền tài, sắc đẹp,
Không mê đắm, phóng túng,
Xa lìa tất cả ác,
Thế nên kính lễ kia.

Lúc ấy người hầu cận lại nói kệ:

Người được Thiên vương kính,
Chắc là bậc Tối Thắng,
Thế nên từ hôm nay,
Con lễ người xuất gia.

Nói như thế rồi trời Đế-thích kính lễ tất cả chư Tăng ở các phương, xong rồi leo lên xe ngựa dạo xem vườn rừng.
Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Trời Đế-thích kia là Vua Tự Tại của trời Ba Mươi Ba mà thường cung kính chúng Tăng, cũng thường khen ngợi, công đức cung kính chúng Tăng. Tỳkheo các thầy chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo cũng nên cung kính chúng Tăng và cũng nên khen ngợi công đức cung kính chúng Tăng như thế.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.