Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại đồng trống có nhiều người giẫm đạp, thuộc thành Vương Xá, cùng với năm trăm Tỳ-kheo vì họ nói pháp, lấy năm trăm bình bát để giữa sân.
Bấy giờ, Thế Tôn lại vì năm trăm Tỳ-kheo nói pháp về năm thọ ấm sanh diệt. Khi ấy Ma Ba-tuần khởi nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm trú tại đồng trống có nhiều người giẫm đạp, thuộc thành Vương Xá cùng với năm trăm Tỳ-kheo... nói năm thọ ấm là pháp sanh diệt. Nay ta hãy đến đó làm chướng ngại.” Ma hóa ra một con trâu to lớn đi đến chỗ Phật, bước vào chỗ để năm trăm bình bát, các Tỳ-kheo đuổi đi không để cho bình bát bể.
Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Đây chẳng phải là trâu, mà là Ma Ba-tuần muốn đến nhiễu loạn.
Thế Tôn liền nói kệ:
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Chẳng phải ngã, ngã sở.
Nếu biết nghĩa chân thật,
Với kia không dính mắc,
Tâm không dính mắc pháp,
Khỏi trói buộc của sắc,
Thấu rõ tất cả chỗ,
Không trụ cảnh giới ma.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.