Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ trong làng của dòng họ Thích, tên Thích Thạch Chủ.
Bấy giờ, vào sáng sớm, có Tôn giả Thiện Giác đắp y, ôm bát vào làng Thạch Chủ khất thực. Khất thực xong, Tôn giả trở về tinh xá cất y bát, rửa chân, cầm tọa cụ vắt lên vai phải rồi vào rừng ngồi thiền dưới bóng cây, nhập định buổi trưa, chợt nghĩ rằng: “Ta được lợi ích tốt lành khi xuất gia học đạo trong Giáo pháp và Giới luật; ta được lợi ích tốt lành khi gặp Đại sư, Như Lai, bậc Đẳng Chánh Giác; ta được lợi ích tốt lành khi được ở trong chúng Phạm hạnh, giữ giới, đức độ, hiền thiện, chân thật. Nay ta sẽ được mệnh chung an lành, trong đời vị lai cũng được an lành.”
Khi ấy, Ma Ba-tuần suy nghĩ: “Nay Sa-môn Cù-đàm ở làng Thạch Chủ của dòng họ Thích. Ông ta có vị đệ tử Thanh văn tên là Thiện Giác đắp y, ôm bát... (nói đầy đủ như trên, cho đến) sẽ được mạng chung an lành, trong đời vị lai cũng an lành. Bây giờ, ta nên đến đó để gây chướng ngại.”
Thế rồi, Ma Ba-tuần liền biến thành một người đàn ông có thân hình to lớn, sức lực dũng mãnh, ai thấy cũng sợ hãi. Sức mạnh người này có thể lật úp đại địa, rồi đến chỗ Tỳ-kheo Thiện Giác.
Tỳ-kheo Thiện Giác vừa trông thấy người có thân hình to lớn, sức lực dũng mãnh, liền sanh sợ hãi, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi lui ngồi một bên và bạch Phật:
_ Kính bạch Thế Tôn! Sáng sớm con đắp y, ôm bát... (nói đầy đủ như trên, cho đến) sẽ được mệnh chung an lành, trong đời vị lai cũng được an lành. Con có thấy một người thân hình to lớn, sức lực dũng mãnh có thể lay động trái đất, nên cảm thấy sợ hãi, toàn thân nổi gai ốc.
Đức Phật liền nói với Thiện Giác:
_ Đây chẳng phải người đàn ông có thân hình to lớn mà chính là Ma Batuần muốn nhiễu loạn thầy. Thầy hãy trở về ngồi bên gốc cây để tu tập thiền định như trước, hãy khiến Ma Ba-tuần kia kinh động, nhân đây được thoát khổ.
Khi ấy, Tôn giả Thiện Giác trở về chỗ cũ. Sáng sớm đắp y, ôm bát vào làng Thạch Chủ của dòng họ Thích khất thực. Khất thực xong, Tôn giả trở về tinh xá... (nói đầy đủ như trên, cho đến) mạng chung an lành, trong đời sau cũng được an lành. Lúc đó, Ma Ba-tuần suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm này đang ngụ ở làng Thích Thị, có vị đệ tử tên Thiện Giác... (nói đầy đủ như trên, cho đến) mạng chung an lành, ở đời sau cũng an lành. Ta nay hãy đến đó để gây chướng ngại.”
Thế rồi Ma Ba-tuần liền biến thành một người đàn ông thân hình to lớn, sức lực dũng mãnh, có thể lay động quả đất, đến đứng trước mặt Tôn giả Thiện Giác. Tỳ-kheo Thiện Giác vừa nhìn thấy Ma Ba-tuần, liền nói kệ:
Ta chánh tín, rời nhà,
Để xuất gia học đạo,
Nương theo Phật, Pháp, Tăng,
Chánh niệm, an trụ tâm.
Dù ngươi biến hình sắc,
Ta vẫn không dao động,
Biết ngươi là huyễn hóa,
Hãy mau biến khỏi đây.
Khi ấy, Ma Ba-tuần khởi nghĩ: “Sa-môn này đã biết rõ tâm ta” nên trong lòng lo lắng, buồn rầu rồi lập tức biến mất.
***
Chú thích:
[1] .02. 0099.1100. 0289b15). Tham chiếu: . 4.22 - I. 119.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.