Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại xứ Uất-tỳ-la, bên bờ sông Ni-liên-thiền, nơi cội Bồ-đề lớn.
Ban đầu, lúc Ngài mới thành đạo, Thiên ma Ba-tuần khởi nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm ở xứ Uất-tỳ-la, bên bờ sông Ni-liên-thiền mới thành đạo, dưới cội Bồ-đề, nay ta sẽ đến làm chướng ngại.” Tức thì Ma Ba-tuần biến thân mình thành trăm thứ sắc tịnh và bất tịnh, đến chỗ Phật. Đức Phật vừa trông thấy một trăm thứ sắc tịnh và bất tịnh của Ma Ba-tuần liền khởi nghĩ: “Trăm thứ sắc tịnh và bất tịnh của Ác ma Ba-tuần muốn đến làm nhiễu loạn”, liền nói kệ:
Mãi mãi trong sanh tử,
Làm sắc tịnh bất tịnh,
Sao ngươi làm như thế,
Không qua khỏi mé khổ.
Nếu thân, miệng và ý,
Không làm chướng ngại người,
Không bị ma xúi giục,
Không bị ma sai sử,
Như thế biết Ác ma,
Ma liền tự biến mất.
Khi ấy Ma Ba-tuần nghĩ rằng: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta”, trong lòng buồn bã, liền biến mất.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.