Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1067

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà con bà Di mẫu của Phật, ưa mặc áo đẹp màu sắc, trau chuốt bóng bẩy, mang bát tốt, ưa vừa đi vừa cười đùa. Khi ấy có chúng nhiều Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật, rồi lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Tôn giả Nan-đà là con Di mẫu của Phật, ưa mặc áo đẹp, trau chuốt bóng bẩy, mang bình bát tốt, ưa vừa đi vừa cười đùa.
Bấy giờ, Thế Tôn nói với một vị Tỳ-kheo:
– Thầy hãy đến chỗ Tỳ-kheo Nan-đà nói với Nan-đà: “Đại sư muốn gặp ông.” Tỳ-kheo kia vâng lời Thế Tôn đến nói với Nan-đà:
– Thế Tôn muốn gặp ông.
Nan-đà nghe xong liền đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên. Phật bảo Nan-đà:
– Nan-đà! Có phải thầy ưa mặc áo đẹp, hay trau chuốt bóng bẩy, ưa vừa đi vừa cười đùa không?
Tôn giả Nan-đà bạch Phật:
– Thật vậy, bạch Thế Tôn!
Phật bảo Tôn giả Nan-đà:
– Thầy là con Di mẫu của Phật, dòng quý tộc xuất gia, không nên mặc y đẹp, trau chuốt, mang bình bát tốt, ưa vừa đi vừa cười đùa. Thầy nên khởi nghĩ như vầy: “Ta là con bà Di mẫu của Phật, dòng quý tộc xuất gia, nên đi khất thực ở chỗ vắng, mặc y phấn tảo, thường nên khen ngợi mặc y phấn tảo, ở chỗ núi non, khe suối, không đoái hoài đến ngũ dục.”
Nan-đà vâng lời Phật dạy, đi khất thực chỗ vắng, mặc y phấn tảo, cũng thường khen ngợi người mặc y phấn tảo, thích ở chỗ núi non, khe suối, không còn đoái hoài đến ngũ dục.
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ:

Nan-đà thầy thấy gì,
Tu tập ở chỗ vắng,
Đi khất thực từng nhà,
Thân mặc y phấn tảo,
Thích ở chỗ núi khe,
Không đoái hoài ngũ dục!

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Nan-đà nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.