Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 38
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, tại nước Xá-vệ có Tỳ-kheo tên Thủ11 là người họ Thích lâm chung.
Khi ấy, vào sáng sớm, có số đông Tỳ-kheo đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực, nghe nói Tỳ-kheo Thủ người họ Thích lâm chung ở nước Xá-vệ. Nghe vậy, các Tỳ-kheo vào thành Xá-vệ khất thực xong, trở về tinh xá, cất y bát, rửa sạch chân, đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và thưa:
_ Bạch Thế Tôn! Sáng sớm hôm nay, Tỳ-kheo chúng con đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực, nghe nói Tỳ-kheo Thủ người họ Thích qua đời tại nước Xá-vệ. Thế nào, bạch Thế Tôn? Tỳ-kheo Thủ lâm chung sẽ sanh về đâu? Thọ sanh thế nào? Đời sau ra sao?
Đức Phật bảo các Tỳ-kheo:
_ Tỳ-kheo Thủ này đã gây tạo ba pháp bất thiện, khi lâm chung sẽ rơi vào đường ác, đọa địa ngục. Ba pháp bất thiện ấy là gì? Đó là tham dục, sân hận và ngu si. Bị ba pháp bất thiện này trói buộc tâm, nên Tỳ-kheo Thủ người họ Thích sanh vào đường ác, đọa địa ngục.
Chú thích:
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1065. 0276c17). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.4. 0374c11); S. 3.2 - I. 70; S. 3.23 - I. 98. 11 Thủ Tỳ-kheo (手比丘, Hattha Bhikkhu).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.