Viện Nghiên Cứu Phật Học


QUYỂN 37

1051. BỜ BÊN NÀY VÀ BỜ BÊN KIA[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá.

Bấy giờ, có Bà-la-môn Sanh Văn đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và thưa:

_ Thưa Cù-đàm! Nói về bờ bên này, bờ bên kia, vậy thế nào là bờ bên này, thế nào là bờ bên kia?

Đức Phật bảo Bà-la-môn:

_ Sát sanh là bờ bên này, không sát sanh là bờ bên kia... (cho đến) tà kiến là bờ bên này, chánh kiến là bờ bên kia.

Rồi Thế Tôn nói kệ:

Ít có người tu thiện,
Có thể sang bờ kia,
Phần lớn các chúng sanh,
Rong ruổi bên bờ này.
Pháp và Luật nơi đây,
Quán sát pháp, pháp tướng,
Sẽ qua đến bờ kia,
Chế phục chúng ma chết

Bà-la-môn Sanh Văn nghe Phật dạy xong liền hoan hỷ và tùy hỷ, đứng dậy rồi ra về.

Như bản kinh trên, ba bản kinh tiếp theo là Tỳ-kheo khác hỏi, Tôn giả A-nan hỏi và Phật hỏi các Tỳ-kheo cũng được nói như vậy.

 

Chú thích:

[1] .02. 0099.1051. 0274c06). Tham chiếu: . 10.170 - V. 253.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.