Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Nếu người quen thói sát sanh và làm nhiều hành động sát sanh sẽ sanh vào địa ngục. Nếu người này sanh trong loài người sẽ chết yểu. Nếu người quen thói trộm cắp và hay trộm cắp thì sẽ rơi vào địa ngục. Nếu sanh làm người, có tiền tài thì gặp nhiều tai họa. Nếu người quen thói tà dâm hay làm điều tà dâm thì sẽ rơi vào địa ngục. Nếu sanh làm người thì vợ con bị người khác xâm phạm. Nếu người quen thói nói dối, hay nói dối thì sẽ rơi vào địa ngục. Nếu được sanh làm người sẽ bị người khác chê bai. Nếu người quen thói nói hai lưỡi, hay đâm thọc thì sẽ rơi vào địa ngục. Nếu sanh làm người thì bạn bè thân quyến xa lìa, chống trái. Nếu người quen thói nói lời thô ác thì sẽ rơi vào địa ngục. Nếu sanh làm người thì thường bị nghe những tiếng xấu xa. Nếu người quen thói nói lời thêu dệt thì sẽ rơi vào địa ngục. Nếu sanh làm người thì lời nói không được tin dùng. Nếu người quen thói tham dục, hay hành động tham dục thì sẽ rơi vào địa ngục. Nếu sanh làm người thì tham dục kia sẽ tăng trưởng. Nếu người quen thói sân nhuế, hay sân nhuế thì sẽ rơi vào địa ngục. Nếu sanh làm người thì sân giận tăng trưởng. Nếu người quen thói tà kiến, hay hành động theo tà kiến thì sẽ rơi vào địa ngục. Nếu sanh làm người thì sự ngu si tăng trưởng.
Nếu lìa bỏ sát sanh, tu tập, tu tập nhiều thì sẽ được sanh lên cõi trời. Nếu sanh làm người sẽ được sống lâu. Nếu không trộm cắp, tu tập và tu tập nhiều thì sẽ được sanh lên cõi trời. Nếu sanh làm người thì tiền tài không bị mất. Nếu không tà dâm, tu tập và tu tập nhiều thì sẽ được sanh lên cõi trời. Nếu sanh làm người thì vợ con hiền hòa, hòa thuận. Nếu không nói dối, tu tập và tu tập nhiều thì sẽ được sanh lên cõi trời. Nếu sanh làm người thì sẽ không bị chê bai. Nếu không nói hai lưỡi, tu tập, tu tập nhiều thì sẽ được sanh lên cõi trời. Nếu sanh làm người thì thân quyến, bạn bè sẽ gắn bó. Nếu không nói lời ác, tu tập và tu tập nhiều thì sẽ được lên cõi trời. Nếu được sanh làm người thì sẽ thường được nghe những âm thanh dịu dàng. Nếu không nói lời thêu dệt, tu tập và tu tập nhiều thì sẽ được sanh lên cõi trời. Nếu sanh làm người thì lời nói sẽ được tin dùng. Nếu không tham lam, tu tập và tu tập nhiều thì sẽ được sanh lên cõi trời. Nếu sanh trong loài người thì ái dục sẽ không tăng trưởng. Nếu không sân giận, tu tập và tu tập nhiều thì sẽ được sanh lên cõi trời. Nếu sanh làm người thì sân giận sẽ không tăng trưởng. Nếu chánh kiến, tu tập và tu tập nhiều thì sẽ được sanh lên cõi trời. Nếu sanh làm người thì ngu si sẽ không tăng trưởng.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.