Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1046

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Có pháp rắn bò, hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ. Những gì là rắn bò? Đó là sát sanh, làm ác, tay thường vấy máu cho đến mười nghiệp ác,... (nói rộng như Kinh Thuần-đà trước). Người kia chính lúc ấy thân là thân rắn bò, miệng rắn bò, ý rắn bò. Người kia thân, miệng, ý đã là rắn bò như thế, người ấy đang hướng đến một trong hai đường hoặc địa ngục, hoặc súc sanh. Chúng sanh rắn bò, là loài chúng sanh đi bằng bụng, như rắn, chuột, mèo, chồn. Đây gọi là pháp rắn bò.
Thế nào là pháp chẳng rắn bò? Đó là không sát sanh... chánh kiến... (nói rộng như Kinh Thuần-đà trước). Đây gọi là pháp chẳng phải rắn bò. Thân chẳng phải rắn bò, miệng chẳng phải rắn bò, ý chẳng phải rắn bò thì họ sẽ ở một trong hai đường, hoặc cõi trời hoặc cõi người. Đây gọi là pháp chẳng phải rắn bò.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.