Viện Nghiên Cứu Phật Học


QUYỂN 37

1043. TỲ-LA-MA (2)[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật du hành trong nhân gian từ nước Câu-tát-la đến ngụ trong rừng Thân-thứ, phía Bắc thôn Tỳ-la-ma.

Bấy giờ, các trưởng giả Bà-la-môn trong thôn Tỳ-la-ma nghe tin Thế Tôn dừng nghỉ trong rừng Thân-thứ tại thôn Tỳ-la-ma, họ liền ngồi xe ngựa trắng, có nhiều tùy tùng cầm dù, lọng cán vàng và mang bình vàng theo sau cùng ra khỏi thôn Tỳ-la-ma, đi đến rừng Thân-thứ. Đến đầu đường, các trưởng giả xuống xe đi bộ vào cửa vườn, rồi đến trước Thế Tôn kính chào thăm hỏi, sau đó ngồi sang một bên và bạch Phật:

_ Kính bạch Cù-đàm! Do nhân gì, duyên gì, có người sau khi qua đời bị đọa địa ngục... (cho đến) sanh lên cõi trời?

(Nói đầy đủ như kinh 1042 trên).

Các Bà-la-môn thôn Tỳ-la-ma nghe Phật dạy xong, hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ Phật rồi rời đi.

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1043. 0273a28). Tham chiếu: Tạp. 雜 (T.02. 0099.1042. 0272c18); M. 41, Sāleyyaka Sutta (Kinh Sāleyyaka); M. 42, Verañjaka Sutta (Kinh Verañjaka); A. 2.6 - I. 50.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.