Viện Nghiên Cứu Phật Học


QUYỂN 37

1042. TỲ-LA-MA (1)[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật du hành trong nhân gian từ nước Câu-tát-la đến ngụ trong rừng Thân-thứ, phía Bắc thôn Tỳ-la-ma.

Bấy giờ, các trưởng giả Bà-la-môn thôn Tỳ-la-ma nghe tin Thế Tôn dừng nghỉ trong rừng Thân-thứ, ở phía Bắc thôn, họ liền tập trung lại, cùng nhau đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và thưa:

_ Kính bạch Thế Tôn! Do nhân gì, duyên gì, có những chúng sanh sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục?

Phật nói với các trưởng giả Bà-la-môn:

_ Do nhân duyên làm những việc phi pháp, tạo những điều nguy hại, nên sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục.

Các trưởng giả Bà-la-môn lại bạch Phật:

_ Làm những việc phi pháp gì, tạo những điều nguy hại gì, dẫn đến sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục?

Phật bảo các trưởng giả Bà-la-môn:

_ Do nhân duyên sát sanh... (cho đến) tà kiến, tạo đủ mười nghiệp bất thiện. Này các Bà-la-môn! Đây là việc làm phi pháp, việc làm nguy hại, dẫn đến sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục.

Các trưởng giả Bà-la-môn bạch Phật:

_ Do những nhân gì, duyên gì, các chúng sanh sau khi qua đời được sanh lên cõi trời?

Phật bảo các trưởng giả Bà-la-môn:

_ Nhờ nhân duyên làm những việc đúng pháp, việc làm chân chánh, nên sau khi qua đời được sanh lên cõi trời.

Các trưởng giả Bà-la-môn lại hỏi Thế Tôn:

_ Làm những việc như thế nào là đúng pháp, những hạnh gì là chân chánh, dẫn đến sau khi qua đời được sanh lên cõi trời?

Phật bảo trưởng giả Bà-la-môn:

_ Đó là nhờ vào nhân duyên từ bỏ sát sanh... (cho đến) chánh kiến, làm mười nghiệp lành, sau khi qua đời được sanh lên cõi trời.

Này các trưởng giả Bà-la-môn! Nếu người nào có những việc làm đúng pháp, việc làm chân chánh này mà muốn sanh vào gia đình quyền quý Sát-lợi, hoặc dòng họ Bà-la-môn uy thế, hoặc dòng tộc cư sĩ nổi tiếng thì đều được như nguyện. Vì sao như vậy? Vì nhờ vào nhân duyên làm những việc đúng pháp và làm những điều chân chánh. Hoặc muốn sanh vào cõi Tứ Thiên Vương, hay cõi trời Ba Mươi Ba... (cho đến) cõi trời Tha Hóa Tự Tại thì đều được như nguyện. Vì sao như vậy? Nhờ nhân duyên làm những việc đúng pháp và làm những điều chân chánh, giữ giới thanh tịnh, tâm lìa ái dục nên sở nguyện sẽ được thành tựu. Hoặc lại có người làm điều đúng pháp và việc làm chân chánh như vậy mà muốn cầu sanh lên cõi Phạm thiên thì cũng được sanh về. Vì sao như vậy? Nhờ nhân duyên làm những việc đúng pháp và làm những điều chân chánh, giữ giới thanh tịnh, tâm lìa ái dục cho nên sở nguyện sẽ được thành tựu. Hoặc có người mong cầu sanh lên cõi trời Quang Âm, trời Biến Tịnh, cho đến cõi trời A-ca-ni-tra[2] thì cũng được như nguyện. Vì sao như vậy? Vì nhờ nhân duyên giữ giới thanh tịnh và tâm lìa ái dục. Nếu lại mong cầu xa lìa ái dục và các pháp ác, bất thiện, có giác có quán... (cho đến) an trụ đầy đủ Thiền thứ tư thì đều được thành tựu. Vì sao như vậy? Vì nhờ làm những việc đúng pháp và sống chân chánh, giữ giới thanh tịnh, tâm lìa ái dục nên sở nguyện đều được thành tựu. Hoặc mong cầu thành tựu Từ, Bi, Hỷ, Xả, Không nhập xứ, Thức nhập xứ, Vô sở hữu nhập xứ, Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ thì đều được như nguyện. Vì sao như vậy? Do làm những việc đúng pháp và sống chân chánh, giữ giới thanh tịnh, tâm lìa ái dục, cho nên mọi sở nguyện đều được thành tựu. Hoặc mong cầu dứt trừ ba kiết sử, được quả Tu-đà-hoàn, Tư-đàhàm, A-na-hàm, được thần thông vô lượng, được Thiên nhĩ, Tha tâm trí, Túc mạng trí, Sanh tử trí, Lậu tận trí thì tất cả đều được thành tựu. Vì sao như vậy? Do làm những việc đúng pháp và sống chân chánh, trì giới thanh tịnh, tâm lìa ái dục nên mọi sở nguyện đều được thành tựu.

Sau khi các trưởng giả Bà-la-môn nghe Phật dạy xong, hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ Phật rồi ra về.

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1042. 0272c18). Tham chiếu: Tạp. 雜 (T.02. 0099.1043. 0273a28); M. 41, Sāleyyaka Sutta (Kinh Sāleyyaka); M. 42, Verañjaka Sutta (Kinh Verañjaka); A. 2.6 - I. 50.

[2] A-ca-ni-tra (阿迦尼吒) hay A-ca-ni-sư-tra (阿迦尼師吒), tức cõi trời Hữu Đảnh (有顶), còn gọi là Sắc Cứu Cánh (色究竟).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.