Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, sau đó Ngài tạm dừng ở tại làng Tỳ-la-ma, về phía Bắc, trong rừng Thân-thứ.
Bấy giờ, các trưởng giả làng Tỳ-la-ma nghe Thế Tôn dừng lại ở phía Bắc trong rừng Thân-thứ, các ông liền rủ nhau cùng đi đến chỗ Phật, đảnh lễ Phật rồi lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Do nhân gì, duyên gì, có những chúng sanh khi mạng chung rơi vào địa ngục?
Phật bảo các trưởng giả Bà-la-môn:
– Do nhân duyên làm những điều phi pháp, những điều nguy hiểm, cho nên khi thân hoại mạng chung sẽ rơi vào địa ngục.
Các trưởng giả Bà-la-môn bạch Phật:
– Làm những điều phi pháp, điều nguy hiểm gì để đến khi mạng chung bị rơi vào địa ngục?
Phật bảo các trưởng giả Bà-la-môn:
– Do nhân duyên sát sanh... tà kiến, đủ mười nghiệp ác.
Này Bà-la-môn! Đây là làm điều phi pháp, những điều nguy hiểm cho nên khi thân hoại mạng chung liền vào địa ngục.
Các trưởng giả Bà-la-môn bạch Phật:
– Do những nhân duyên gì các chúng sanh thân hoại mạng chung được sanh lên cõi trời?
Phật bảo các trưởng giả Bà-la-môn:
– Do nhân duyên làm điều đúng pháp, sống hạnh chơn chánh nên khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi trời.
Các trưởng giả Bà-la-môn lại hỏi Thế Tôn:
– Làm những hạnh gì là đúng pháp, những hạnh gì là chơn chánh để khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi trời?
Phật bảo trưởng giả Bà-la-môn:
– Đó là do nhân duyên lìa sát sanh... chánh kiến, làm mười nghiệp lành thì khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi trời.
Này các trưởng giả Bà-la-môn! Nếu người có thực hành đúng pháp, hạnh chơn chánh này, muốn cầu sanh vào nhà quyền quý, Sát-đế-lợi hoặc dòng họ Bà-la-môn, dòng họ cư sĩ nổi tiếng, đều được sanh. Vì sao? Do nhân duyên hành đúng pháp và sống chơn chánh, nếu lại cầu sanh vào Tứ Thiên Vương, Tam Thập Tam thiên... Tha Hóa Tự Tại thiên thì đều được sanh về. Vì sao? Do hành đúng pháp và hành chơn chánh, người trì tịnh giới trong tâm ước nguyện điều gì tự nhiên đều được. Nếu người hành hạnh đúng pháp và sống chơn chánh như thế, muốn cầu sanh lên cõi Phạm thiên cũng được như ý. Vì sao? Do hành hạnh đúng pháp và chơn chánh, trì giới thanh tịnh, tâm lìa ái dục nên những ước nguyện đều thành tựu. Nếu lại muốn cầu sanh lên cõi trời Quang Âm, Biến Tịnh cho đến A-già-ni-tra cũng lại như thế. Vì sao? Vì do người kia trì giới thanh tịnh, tâm lìa dục. Nếu lại muốn cầu xa lìa dục, các pháp ác bất thiện, có giác, có quán,... trụ đầy đủ Tứ thiền đều được thành tựu. Vì sao? Do người kia hành hạnh đúng pháp và chơn chánh, trì giới thanh tịnh, tâm lìa ái dục, những ước nguyện đều được thành tựu. Muốn cầu Từ, Bi, Hỷ, Xả, Không nhập xứ, Thức nhập xứ, Vô sở hữu nhập xứ, Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ, thảy đều được. Vì sao? Do hành hạnh đúng pháp và sống chơn chánh, trì giới thanh tịnh, tâm lìa ái dục, ước nguyện đều được thành tựu. Muốn cầu đoạn ba kiết sử, được quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm; vô lượng thần thông: Thiên nhĩ, Tha tâm trí, Túc mạng trí, Sanh tử trí, Lậu tận trí, thảy đều được. Vì sao? Do hành hạnh đúng pháp và sống chơn chánh, trì giới, ly dục, ước nguyện đều được thành tựu.
Trưởng giả Bà-la-môn nghe Phật dạy xong, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ rồi cáo từ.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.