Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. Lúc ấy, có đồng tử Trường Thọ là cháu của trưởng giả Thọ Đề thân mắc bệnh nặng.
Bấy giờ, Thế Tôn nghe đồng tử Trường Thọ đang bệnh nặng, sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Vương Xá khất thực, lần lượt đến nhà đồng tử Trường Thọ. Đồng tử Trường Thọ thấy Thế Tôn từ xa, tựa giường muốn gượng dậy... (nói về ba thọ như Kinh Sai-ma-ca)... bệnh khổ chỉ tăng không giảm. Thế nên đồng tử học như vầy: Đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng thành tựu lòng tin thanh tịnh, kiên cố; và thành tựu Thánh giới.
Đồng tử bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Thế Tôn nói bốn pháp thanh tịnh kiên cố con đều có đủ. Con luôn luôn đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng thành tựu lòng tin thanh tịnh, kiên cố; và thành tựu Thánh giới.
Phật bảo đồng tử:
– Ông nên nương theo bốn pháp thanh tịnh, kiên cố, tu tập sáu minh phần tưởng. Sáu pháp đó là gì? Nghĩa là quán tưởng tất cả hành vô thường, quán tưởng khổ vô thường, quán tưởng khổ vô ngã, quán tứ thực tưởng, quán tưởng tất cả thế gian chẳng có gì vui, quán tử tưởng.
Đồng tử bạch Phật:
– Như Thế Tôn nói y theo bốn bất hoại tịnh tu tập sáu minh phần tưởng, con đều đã có. Nhưng con suy nghĩ, sau khi con chết, không biết ông nội của con là trưởng giả Thọ Đề sẽ thế nào?
Khi đó trưởng giả Thọ Đề nói với đồng tử Trường Thọ:
– Cháu đừng nghĩ đến ông. Cháu hiện giờ nên nghe Thế Tôn nói pháp, suy nghĩ và nhớ lấy, có thể được phước lợi, an vui, lợi ích mãi mãi.
Đồng tử Trường Thọ nói:
– Con đối với tất cả hành sẽ tập quán tưởng vô ngã, quán tứ thực tưởng, quán tưởng thế gian chẳng có gì vui, quán tử tưởng, thường quán rõ ràng ngay hiện tại.
Phật bảo Đồng tử:
– Con hôm nay tự được Ta thọ ký đắc quả Tư-đà-hàm.
Đồng tử Trường Thọ bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Xin thỉnh Ngài thọ thực tại nhà con. Thế Tôn im lặng nhận lời. Trường Thọ đồng tử liền sửa soạn thức ăn ngon, tinh khiết, cung kính cúng dường. Thế Tôn thọ thực xong, vì đồng tử thuyết pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an vui, xong rồi Thế Tôn rời khỏi chỗ ngồi, đứng lên đi.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.