Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, có một thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào cuối đêm đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên, từ thân tỏa ra ánh sáng chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Vị thiên tử ấy nói kệ hỏi Phật:
Làm sao được ngày đêm,
Công đức thường tăng trưởng?
Làm sao sanh cõi trời?
Xin Phật giải thích rõ.
Thế Tôn nói kệ đáp:
Trồng vườn cây ăn trái,
Rừng cây cho bóng mát,
Xây cầu, thuyền qua sông,
Tạo tác nhà phước đức,
Đào giếng giúp người khát,
Trạm xá giúp lữ hành,
Những công đức như thế,
Ngày đêm thường tăng trưởng,
Giới đầy đủ như pháp,
Nhờ đó sanh cõi trời.
Thiên tử lại nói kệ:
Lâu thấy Bà-la-môn,
Chóng đắc Bát-niết-bàn,
Mọi sợ hãi đều qua,
Trọn vượt thoát ân ái.
Vị thiên tử ấy nghe Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ Phật, rồi biến mất.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.