Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Quyển 35
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá.
Bấy giờ, có tu sĩ ngoại đạo tên là Thi-bà22 đi đến chỗ Phật, ân cần thăm hỏi Thế Tôn xong rồi ngồi sang một bên và bạch:
– Thưa Cù-đàm! Thế nào là học? Nói về pháp phải học,23 nên học những gì? Đức Phật bảo Thi-bà:
– Học những gì cần học, đó gọi là học!
Thi-bà bạch Phật:
– Thưa Cù-đàm! Cần học những điều gì?
Đức Phật bảo Thi-bà:
– Tùy thời mà học tăng thượng giới, tăng thượng tâm và tăng thượng tuệ.
Thi-bà bạch Phật:
– Nếu Tỳ-kheo A-la-hán đã sạch các lậu, việc cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được lợi mình, đoạn sạch các phiền não, đầy đủ chánh trí và giải thoát hoàn toàn24 thì lúc ấy còn phải học gì nữa?
Đức Phật bảo Thi-bà:
– Nếu Tỳ-kheo A-la-hán đã sạch các lậu... (cho đến) đầy đủ chánh trí và giải thoát hoàn toàn thì ngay khi ấy biết rõ tham dục đã dứt sạch hoàn toàn, biết rõ sân hận và ngu si đã dứt sạch hoàn toàn, thế nên chẳng còn tạo các điều ác, thường làm những việc lành. Thi-bà! Đây gọi là học những điều nên học vậy.
Bấy giờ, tu sĩ ngoại đạo Thi-bà nghe Phật dạy xong liền hoan hỷ và tùy hỷ rồi đứng dậy ra đi.
***
Chú thích :
21 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.976. 0252b27). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜(T.02. 0100.210. 0452a18); A. 6.47 - III. 356.
22 Thi-bà (尸婆, Sīvaka).
23 Nguyên tác: Học giả (學者, sandiṭṭhika dhamma).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.