Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong núi Tỳ-phú-la.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Có một người ở trong một kiếp sanh tử xoay vần, xương trắng chồng chất chẳng mục nát, cao như núi Tỳ-phú-la. Nếu đa văn Thánh đệ tử biết như thật khổ Thánh đế, biết như thật khổ tập Thánh đế, khổ diệt Thánh đế, khổ diệt đạo tích Thánh đế; vị ấy biết như thế, thấy như thế, đoạn ba kiết sử là thân kiến, giới thủ, nghi; đoạn ba kiết sử này đắc quả Tu-đà-hoàn, chẳng rơi vào đường ác, quyết định hướng thẳng đến Chánh giác, bảy lần qua lại trong cõi trời, người là giải thoát khổ.
Khi ấy, Thế Tôn nói kệ:
Một người trong một kiếp,
Xương trắng tích tụ lại,
Chồng chất không mục nát,
Như núi Tỳ-phú-la.
Nếu các Thánh đệ tử,
Chánh trí thấy chân đế,
Cái khổ và khổ nhân,
Lìa khổ được tịch diệt,
Tu tập Tám đạo tích,
Chánh hướng Bát-niết-bàn,
Cho đến trải bảy lần
Qua lại trong trời, người,
Hết sạch tất cả kiết,
Được giải thoát các khổ.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.