Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử mãi xoay vần không biết cội gốc của khổ. Này các Tỳ-kheo! Nếu đem bùn đất trên khắp cõi đất này vo lại thành viên như trái bà-la để tính số cha mẹ mà các thầy đã nương tựa trong vòng sanh tử đến nay, con số viên đất đã hết mà số cha mẹ các thầy nương tựa vẫn không hết. Này các Tỳ-kheo! Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử xoay vần, không biết cội gốc của khổ, con số ấy như thế. Vì thế, các Tỳ-kheo nên siêng năng nỗ lực đoạn trừ các hữu, chớ khiến cho tăng trưởng. Nên học như thế.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.