Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Ca-tỳ-la-vệ, trong vườn Ni-câu-luật.
Bấy giờ, có người thuộc họ Thích tên Sa-đà, nói với Ma-ha-nam:
– Thế Tôn nói Tu-đà-hoàn thành tựu những pháp gì?
Ma-ha-nam đáp:
– Thế Tôn nói Tu-đà-hoàn thành tựu bốn pháp. Bốn pháp đó là gì? Đó là đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng thành tựu lòng tin thanh tịnh, kiên cố; và thành tựu Thánh giới. Đây gọi là bốn pháp thành tựu Tu-đà-hoàn.
Sa-đà bảo Ma-ha-nam:
– Tôn giả chớ nói như vậy, Thế Tôn nói bốn pháp thành tựu Tu-đà-hoàn, nhưng tôi biết có ba pháp thành tựu Tu-đà-hoàn. Ba pháp đó là đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng thành tựu lòng tin thanh tịnh, kiên cố. Như vậy có ba pháp thành tựu Tu-đà-hoàn.
Sa-đà nói ba lần như thế. Ma-ha-nam không thể khiến cho Sa-đà chấp nhận bốn pháp. Còn Sa-đà cũng không thể làm cho Ma-ha-nam chấp nhận ba pháp. Thế nên, hai người cùng đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên, Ma-ha-nam bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Sa-đà họ Thích hỏi con: “Thế Tôn nói có bao nhiêu pháp thành tựu Tu-đà-hoàn?” Con liền đáp: “Thế Tôn nói có bốn pháp thành tựu Tu-đà-hoàn. Đó là đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, thành tựu lòng tin thanh tịnh, kiên cố; và thành tựu Thánh giới.” Như vậy, bốn pháp thành tựu Tu-đà-hoàn. Sa-đà họ Thích nói: “Ma-ha-nam chớ nói rằng Thế Tôn nói bốn pháp thành tựu Tu-đà-hoàn; tôi biết chỉ ba pháp có thể thành tựu Tu-đà-hoàn. Những gì là ba? Đó là đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng thành tựu lòng tin thanh tịnh, kiên cố. Thế Tôn nói ba pháp thành tựu Tu-đà-hoàn như vậy.” Sa-đà nói ba lần như thế, con không thể khiến cho Sa-đà chấp nhận bốn pháp và Sa-đà cũng không làm cho con chấp nhận ba pháp. Vì thế nên chúng con cùng nhau đến chỗ Thế Tôn để hỏi Thế Tôn: “Tu-đà-hoàn thành tựu bao nhiêu pháp?”
Bấy giờ, Sa-đà đứng lên lễ Phật, bạch:
– Nếu có sự việc như vậy xảy ra, một bên là Thế Tôn, một bên là Tỳ-kheo-tăng, con sẽ theo Thế Tôn, không theo Tỳ-kheo-tăng. Hoặc có việc tương tợ như thế xảy ra, một là Thế Tôn, một là chúng Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, hoặc Trời, hoặc Ma, Phạm, hoặc Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên, người thế gian, con chỉ theo Thế Tôn, chẳng theo các chúng khác.
Khi ấy, Thế Tôn bảo Ma-ha-nam:
– Sa-đà lý luận như thế, còn thầy như thế nào?
Ma-ha-nam bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Sa-đà lý luận như thế, con biết nói gì nữa, chỉ biết nói tốt thôi.
Phật bảo Ma-ha-nam:
– Vì thế các thầy nên biết bốn pháp thành tựu Tu-đà-hoàn là đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng thành tựu lòng tin thanh tịnh, kiên cố; và thành tựu Thánh giới, nên thọ trì như thế.
Ma-ha-nam họ Thích nghe Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đứng lên đảnh lễ cáo từ.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.