Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 933

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Ca-tỳ-la-vệ, trong vườn Ni-câu-luật.
Bấy giờ, có nhiều Tỳ-kheo tụ tập ở nhà ăn để vá y cho Thế Tôn. Khi ấy, Ma-ha-nam họ Thích nghe các Tỳ-kheo tụ họp ở nhà ăn vá y cho Thế Tôn bàn nhau rằng: “Chẳng bao lâu sau ba tháng an cư, khi vá y xong, Thế Tôn sẽ đắp y, ôm bát du hành trong nhân gian.” Nghe xong, Ma-ha-nam vội đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Nay con toàn thân không an, bốn phương mờ mịt, những pháp đã nghe, bây giờ bỗng quên hết, vì con nghe các Tỳ-kheo tụ tập ở nhà ăn vá y cho Thế Tôn... “...du hành trong nhân gian.” Con nghĩ thầm: “Không biết đến lúc nào con mới được gặp lại Thế Tôn và các Tỳ-kheo quen biết.”
Phật bảo Ma-ha-nam:
– Thầy dù có gặp Như Lai hay chẳng gặp và gặp các Tỳ-kheo quen biết hay chẳng gặp, thầy vẫn nên siêng năng tu sáu pháp. Sáu pháp đó là gì? Chánh tín là cội gốc, giới luật, bố thí, đa văn, trí tuệ là căn bản, chứ chẳng phải không trí tuệ. Thế nên, Ma-ha-nam, nên y cứ sáu pháp này, nỗ lực tu tập sáu tùy niệm: Từ niệm Như Lai... niệm thiên. Thành tựu mười hai niệm này, Thánh đệ tử giảm bớt điều ác, điều ác dần dần tiêu diệt, không phát khởi, lìa trần cấu, không tăng trần cấu, chẳng bám giữ, vì chẳng bám giữ nên không dính mắc, chẳng dính mắc nên tự chứng Niết-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.”
Phật nói kinh này xong, Ma-ha-nam nghe Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đứng lên đảnh lễ cáo từ.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.