Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 909

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, có thôn chủ huấn luyện ngựa đi đến chỗ Phật, cung kính thăm hỏi rồi lui ngồi một bên. Khi ấy, Thế Tôn nói với thôn chủ huấn luyện ngựa:
– Có bao nhiêu cách điều phục ngựa?
Thôn chủ đáp:
– Thưa Cù-đàm! Có ba cách. Những gì là ba? Một là mềm dẻo, hai là cứng rắn, ba là vừa mềm dẻo vừa cứng rắn.
Phật bảo thôn chủ:
– Nếu áp dụng ba cách này ngựa vẫn không điều phục được thì phải làm sao?
Thôn chủ đáp:
– Nên giết con ngựa đó đi.
Thôn chủ bạch Phật:
– Thưa Cù-đàm! Ngài là bậc Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phu, nên dùng bao nhiêu phương cách để điều ngự trượng phu?
Phật bảo thôn chủ:
– Ta cũng áp dụng ba phương cách để điều ngự trượng phu. Ba cách đó là gì? Một là mềm dẻo, hai là cứng rắn, ba là vừa mềm dẻo vừa cứng rắn. Thôn chủ bạch Phật:
– Thưa Cù-đàm! Nếu ba cách điều ngự trượng phu vẫn không điều phục được thì Ngài sẽ làm thế nào?
Phật bảo thôn chủ:
– Nếu ba cách trên vẫn không điều phục được thì hãy giết đi. Vì sao? Vì chớ khiến cho pháp của Ta có điều nhục nhã.
Thôn chủ huấn luyện ngựa bạch Phật:
– Trong pháp của Cù-đàm, sát sanh là bất tịnh, trong pháp của Cù-đàm không được giết, nhưng nay Cù-đàm nói: “Người không điều phục được cũng nên giết đi”?
Phật bảo thôn chủ:
– Như lời ông nói, trong pháp Như Lai, sát sanh là bất tịnh. Như Lai chẳng cho giết chóc. Này thôn chủ! Ta dùng ba phương cách điều ngự trượng phu, nhưng người kia vẫn không thể điều phục được thì Ta sẽ không nói với người đó nữa, không dạy dỗ, không răn nhắc người đó nữa. Này thôn chủ! Nếu Như Lai điều ngự trượng phu chẳng nói đến, chẳng dạy dỗ, chẳng răn nhắc đến người đó nữa; đó chẳng phải là giết đi sao?
Thôn chủ huấn luyện ngựa bạch Phật:
– Thưa Cù-đàm! Nếu Ngài điều ngự trượng phu chẳng còn nói đến, chẳng còn dạy dỗ, chẳng răn nhắc đến người đó nữa; đó thật là giết rồi. Vì lẽ ấy, từ nay con xả bỏ tất cả các nghiệp ác, xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo-tăng.
Phật bảo thôn chủ:
– Đây là điều thiết yếu chân thật.
Phật nói kinh này xong, thôn chủ huấn luyện ngựa nghe Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng lên đảnh lễ Phật rồi đi.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.