Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 908

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, có thôn chủ sống bằng nghề chiến đấu đi đến chỗ Phật, cung kính hỏi thăm, rồi lui ngồi một bên và bạch Phật:
– Bạch Cù-đàm! Tôi nghe ngày xưa những người kỳ cựu sống bằng nghề chiến đấu nói rằng: “Nếu sống bằng nghề chiến đấu, thân mang áo giáp dày, tay cầm khí giới sắc bén, đi đầu tướng sĩ, có đủ khả năng và phương tiện dẹp tan oán địch thì do nghiệp báo này, người ấy sanh cõi trời Tiễn Hàng Phục.” Còn ở trong pháp của Cù-đàm thì nói như thế nào?
Phật bảo thôn chủ chiến đấu:
– Thôi, đừng nên hỏi nghĩa này.
Người ấy ba lần hỏi, ba lần Phật đều ngăn, nhưng vẫn hỏi mãi.
Phật bảo thôn chủ:
– Bây giờ Ta hỏi thôn chủ, thôn chủ tùy ý đáp. Này thôn chủ! Ông nghĩ sao, nếu sống bằng nghề chiến đấu, thân mang áo giáp, đội mũ, dẫn đầu các chiến sĩ, có khả năng và phương tiện dẹp tan oán địch, người này trước tiên há chẳng khởi tâm làm thương tổn, sát hại, muốn bắt trói, xiềng xích, đâm chém, giết hại người kia chăng?
Thôn chủ bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, đúng như thế!
Phật bảo thôn chủ:
– Làm chiến đấu để sống có ba thứ ác tà: Hoặc thân, hoặc miệng, hoặc ý.
Do nhân duyên ba thứ ác tà, khi chết được sanh nơi cõi lành Tiễn Hàng Phục thiên, điều này không thể có được.
Phật bảo thôn chủ:
– Nếu ngày xưa những người kỳ cựu chiến đấu để sống, có thấy như thế, nói như thế: “Nếu các người sống bằng nghề chiến đấu, thân mang áo giáp, đội mũ, tay cầm khí giới sắc bén, xông tới trước kẻ địch, có khả năng và phương tiện dẹp trừ oán địch thì do nhân duyên này được sanh cõi trời Tiễn Hàng Phục”; đây là tà kiến, người tà kiến phải sanh vào hai đường: Hoặc địa ngục hoặc súc sanh.
Lúc Phật nói những lời này, thôn chủ xúc động, buồn bã rơi nước mắt.
Phật bảo thôn chủ:
– Vì ý nghĩa này, nên từ trước Ta đã ba lần ngăn thôn chủ và chẳng nói.
Thôn chủ bạch Phật:
– Tôi không buồn khóc vì lời nói của Cù-đàm, tôi nghĩ lại các người kỳ cựu sống bằng nghề chiến đấu ngu si, bất thiện xưa kia chẳng hiểu biết, luôn luôn giả dối khi tuyên bố rằng: “Nếu sống bằng nghề chiến đấu, thân mang áo giáp, đội mũ, tay cầm khí giới xông tới trước quân địch... được sanh cõi trời Tiễn Hàng Phục.” Vì thế nên tôi buồn bã khóc lóc. Ngày nay, tôi suy nghĩ chín chắn: “Các người sống bằng nghề chiến đấu, do nhân duyên ác nghiệp, lúc thân hoại mạng chung mà có thể sanh về cõi trời Tiễn Hàng Phục, việc này không thể có được.” Bạch Cù-đàm, tôi từ hôm nay xả bỏ các nghiệp ác, xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo-tăng.
Phật bảo thôn chủ:
– Đây là điều thiết yếu chân thật.
Thôn chủ sống bằng nghề chiến đấu nghe Phật dạy xong, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng lên đảnh lễ rồi đi.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.